Có các mẹ nào đang yêu và đã từng yêu tiếp viên hàng không k ạ? Chả là bọn e yêu nhau được 3 năm rồi và cũng xác định 2 năm nữa tiến tới hôn nhân nhưng vì công việc hiện tại của ny e giờ k đc tốt cho lắm nên a ý xác định đi bay. E thì từ trước tới giờ chưa bao giờ thích cái nghề ý, nhưng a cương quyết lắm a ý nói muốn đi bay để lo cho 2 đứa về sau có cuộc sống tốt hơn nên a ý cũng thuyết phục e, e cũng có đồng ý rồi vì a ý cương quyết lắm. Nhưng mà e vẫn lo, nhiều khi chản nản, rồi vẫn không vui vẻ được khi nghĩ đến chuyện a ý sẽ đi làm cái nghề đấy vì e chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có 1 ngày a ý đi làm cái nghề này và e k biết lúc đấy sẽ yêu như thế nào khi mà trong lòng m thì đầy suy nghĩ và nỗi lo, hix. Thế nên có mẹ nào đã từng và đang yêu tiếp viên hàng không thì chỉ cho e cách mà để m bớt suy nghĩ lo lắng hay có thể gọi là cách yêu đó ạ, e cũng k biết diễn tả như thế nào ạ. Nói chung lòng e cũng đang bối rối lắm :-S