Mình cao 1m54, nặng 40kg. Giới thiệu kĩ như vậy vì câu chuyện này cần những thông tin như thế. Cha mẹ cho mình tiền mua xe. Mình lại chạy xe không rành, thế là quyết định mua xe tay ga. Trước khhi mua mẹ mình đã bảo mua xe nhỏ thôi, kiếm chiếc nào rẻ 1 tí. Mình mang theo lời dặn của mẹ đi mua xe. Nhưng vô tiệm lại không thấy chiếc nào hợp ý hết. Chiếc hợp ý thì kinh phí không đủ (Vespa). Thế là mình chọn 1 em attila venus màu đỏ( Chiếc này cũng vượt kinh phí dự tính ban đầu).Thấy em này hợp nhãn của mình nhất. Chạy xe ở quê thì không sao. Đem em ý lên thành phố thì lại có tí vấn đề. Do yên của em ý khá cao, mà chân mình thì độ dài lại có hạn và bình sinh bổn cô nương toàn mang dép đế thấp thế là cứ nhón nhón để chống xe. Nhìn thấy mất cả hình tượng. Mà ở tp đèn đỏ nhiều, lại hay kẹt xe, nên có tí vất vả. Thêm chuyện nữa là xe khá nặng, mỗi lần dắt xe quay xe hơi bị mất sức. 2 cánh tay của mình như 2 cây sào trúc. Quay xe, dắt xe cả tháng liền có bắp tay thêm được 2 con chuột cống. Đây là đỡ tốn tiền đi tập gym nà. Do thân xe hơi to nên chạy xe lúc kẹt xe dễ bị vướn. Tuy có n cái bất cập nhưng có được ưu điểm là lúc ngồi chạy tư thế rất thoải mái. Nên em ơi ráng chịu đựng tí vậy. Vì cái đẹp em phải cố lên.