"Em không biết anh cần gì và muốn gì, có những lúc anh rất cần em quan tâm đến anh sao em chẳng làm". Zai trách em không biết quan tâm. Em chẳng biết quan tâm thế nào cho đúng với cách zai muốn nữa. Em thì coi những việc như hay hỏi han, quan tâm gọi điện, đôi khi mua những đồ dùng nho nhỏ như khẩu trang cho zai là một hành động quan tâm. Hay quan tâm nhắc nhở zai làm một việc gì đó. Sáng nay gọi điện cho zai hỏi zai đã làm hồ sơ để chuẩn bị cho chỗ xin việc mới chưa. Zai mới hỏi bao giờ hết hạn. Em bảo chiều nay. Zai bảo zai chưa chuẩn bị được gì, em làm cho zai đi.em cáu lên bảo zai ko chịu chuẩn bị gì hết trong khi em đã thông báo cho zai thông tin này cách đây 3 tuần rồi. Thế là zai dập máy và tắt máy luôn. Zai rất hay có cái kiểu em nói k vừa ý cái gì là dập máy luôn. Xin các mẹ, các chị cho em lời khuyên, em nên yêu thế nào cho đúng, cư xử thế nào cho đúng với zai: một người sống lý trí, ít thích quan tâm, thể hiện tình cảm với em dù chỉ gọi em yêu hay chúc ngủ ngon zai cũng không làm.