em và anh quen nhau trong 1 lần tình cờ gặp ở quán ăn, như có duyên từ trước nên chỉ hơn 1 tháng nói chuyện đã yêu nhau tới thời điểm bây giờ là được 3 năm. Mỗi lần gặp nhau thật vui vẻ và hạnh phúc, anh tâm lý và tốt với em lắm, thời gian càng về sau anh càng bận bịu công việc nên bỏ mặc em, em thông cảm và chịu đựng được, gặp nhau ít đến mức 1 năm gặp 4-5 lần mặc dù cách nhau 1km. Công việc đã ổn định, anh có địa vị và đầy đủ mọi thứ, em đề cập vấn đề kết hôn nhưng anh nói đợi thêm 4 năm nữa mặc dù anh đã 33 tuổi rồi. Em vừa thắc mắc vừa sợ anh không nghiêm túc nhưng bao nhiều lần nói chuyện với nhau em đều thấy thái độ của anh thành thật trong từng câu chữ. Điều đáng sợ nhất là gần đây anh có biểu hiện của "GAY", anh bận bịu đã đành nên ko có thời gian ăn chơi nhậu nhẹt hay gái gú là chuyện hết sức bình thường nhưng anh cũng ko mê con gái dù xinh đẹp hay nóng bỏng cỡ nào, chỉ khi gặp em anh cũng có làm chuyện ấy nhưng anh không hồ hỡi gì cả mặc dù rất lâu mới gặp nhau và làm chuyện ấy, Có lần anh hỏi em 1 câu khiến em như muốn ngất lịm đi là "nếu sau này cưới nhau về mà anh không có khả năng làm chồng thì em làm sao?" em ngập ngừng rồi gượng cười nói nếu vậy em vẫn sống chung với anh như vợ chồng bình thường. Lần khác em trêu anh "anh thích con gái hay con trai?" anh nói "anh yêu được cả gái cả trai, như chạy 2 hệ điều hành vậy đó" lần này nghe xong em không còn hy vọng bao nhiêu nữa nhưng vẫn yêu nên em mới lên đây hỏi ý kiến các chị đây là anh ấy có Gay thạt không hay chỉ trêu em thôi và có nên tiếp tục hay không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1