Các chị ơi, đây có lẽ là lần đầu em cảm thấy thik một người như thế. Em là sinh viên mới ra trường còn anh hơn e 1 tuổi đi làm rồi. Tụi em ở trọ 2 phòng chung vách tường cũng gần được một năm rồi nhưng mà trước đây em không hề để ý đến anh. Tự nhiên thời gian gần đây e có cảm giác cực là, cứ nghĩ đến a suốt, trông cho một ngày mau kết thúc để tối được thấy a, được nc. Nhưng có lẽ cũng không có gì đáng nói hay vội vã khi em biết anh sắp chuyển về quê làm. Quê anh ở xa Đà Nẵng. Em sợ sẽ mãi đánh mất cơ hội, nhưng lại không hề dám thổ lộ, vì trước giờ em luôn nghĩ mình là con gái nên chưa bao giờ em chủ động, em rất ngại. Em cũng biết được anh có để ý gì đến em không nữa,vì bình thường 2 ae cũng chọc ghẹo nc như ae thôi hà. Em rất muốn biết người ta có tình cảm gì với mình không để còn biết nên làm thế nào. Thực sự tâm trạng em đang rất rối và hoang mang, mấy chị tư vấn giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thích người ta, mà không được thổ lộ nói...
- Đưa dép của anh đây?
Nó hỏi:
-Sao lại thế/
Trả lời:
- Để anh khỏi về :))
Muốn ăn thì lăn vào bếp, há miệng chờ...
nó về Đà Nẵng là xong :D