em và ng yêu bằng tuổi nhau. 2 đứa cùng thuộc thế hệ 9x. nên tính cách hợp nhau rất nhí nhảnh , hồn nhiên và vui vẻ.


mới yêu nhau chính thức đc 4 tháng. Thời gian quen nhau là 2 đứa chơi chung với 1 nhóm bạn. Mới đầu gặp nhau thì cũng coi nhau như bạn bè bt. Cứ gặp nhau là nói chuyện trên trời dưới biển. Mà 2 đứa rất hay cười. rồi chả hiểu sao thế nào lại thấy thích nhau và yêu nhau. Chính vì lúc đầu đã vô tư nên lúc yêu nhau càng vô tư hơn. cái ji cũng kể cũng nói cho nhau nghe , vui lắm , suốt ngày tíu tít cả nhau.


từ đầu cách xưng hô là xưng tên. Yêu nhau rồi thì xưng anh em. Thỉnh thoảng đùa đùa , vui vẻ thì có nói kiểu mày - tao vì 2 đứa = tuổi.Nhưng mà chỉ là em nói thôi chứ a ko nói. NHưng mà lúc cãi nhau lại ko bao h nói mày tao đâu. CHỉ đùa nhau thì mới nói thế .


Bây h từ đùa nhau thành quen mồm. e cứ hơi giận hoặc cáu 1 tí là lại mày tao ngay , a thì chả bao h mày tao chỉ bảo " e đừng có mày tao nữa " . Những lúc như thế e lại thôi. KO mày- tao nữa.


Nhưng bây h do e nói mày tao quá nhiều , nên a cũng đã mày tao lại. cứ xảy ra xung đột là mày tao. RỒi từ mày tao bắt đầu văng những câu tục.


Nhưng 2 đứa chỉ cãi nhau 1 lúc là lại cười hòa. rồi lại anh yêu em , em yêu a ngọt xớt . Nên h quen thói rồi. Hơi tí là chửi nhau xog lại cười.


NHưng bây h e lại sợ , sợ về sau yêu nhau lâu , quen mồm chửi nhau như hát hay như thế lại ko tôn trọng nhau nên đã đặt ra quy định ai chửi trc sẽ bị phạt 100k.


áp dụng đc 2 ngày , thì đến ngày thứ 3 đâu lại vào đấy.


giờ càng nghĩ càng ko biết cách nào thay đổi , tính mình thì hay cáu hay cục . A thì chỉ bực mình lắm mới chửi lại e thôi. Mà e là con 1 đc chiều nên hay bướng bỉnh, hay bắt nạt , đi chơi ko bao h bảo với a 1 câu là đi chơi toàn tắt máy , hoặc ko nghe máy a gọi làm a phát cáu => sinh ra cãi nhau.


có ai yêu nhau như bọn e ko??? càng nghĩ càng thấy chán