mọi người ơi e đag có nhiều suy nghĩ quá, k biết kể ra có hết dc những j mà mình đag gặp k , e kể lủng củng vì mọi sự việc đều có sự liên kết với nhau mà cứ nghĩ dén chuyện j là e sẽ kể trc nên mọi ng thông cảm với lối hành văn của e, kaka


chuyện là e đag yêu 1 anh chàng đc hơn 2 năm rồi. cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. thế nhưng , gia đình , học vấn , hoàn cảnh cách xa nhau quá. có nhiều lúc e tự nhủ chỉ cần 2 đứa yêu nhau thật lòng là dc còn tất cả mọi chuyện mặc kệ để ngoài tai hết k quan tâm.


gia đình a k cơ bản , sống dựa vào bóng bánh , bài bạc. 1 cái nghề gọi là biết hnay k biết đc ngày mai. lúc biết về gia đình anh như vậy e thấy có phần nản lắm , và suy nghĩ nhiều nhưng vì tình cảm của cả 2 đứa e đều phải nhằm mắt bỏ ngoài tai. có nhiều lúc bố mẹ e hỏi nhà a làm nghề j , e k biết phải tl ntn nữa. mà bố mẹ e thì đặc biệt rất quan tâm đến con cái , e chỉ nói qua qua chắc bố mẹ e cug hiểu nên có phần lo cho em.


còn nói về viẹc đối nhân sử thế. ở nhà thì e đc chiều lắm , ít khi bị mắng . mà đặc biệt tính cách e nhí nhảnh , vui là hát, vui là cười lại hay ăn nói thẳng thắn k suy nghĩ , nghĩ j nói đấy. còn bố mẹ a thì nói chuyện hơi có phần chợ búa, nhưng tính cách rất tốt , đặc biệt là bố anh , bác rất lành , nói chuyện cug thật lòng. nhưng chắc sống với cái nghề này nên ăn nói k nghĩ , e chưa là con dâu nhưng khi e làm sai cái j là lại mắng lại quát e , e biết là bác k có ý đấy đâu nhưng e k thích như thé, e quen với lối sống gia dình e là cái j cũng nhẹ nhàng tình cảm với nhau, đến nhà a làm sai là bị ăn mắng . thành ra e rất sợ khi nc với bố a, lần nào bác mắng e là e bảo luôn với a là a nói với bố a là e k thích như thế. e chưa là con dâu mà mắng e thế e cug phải ngại chứ mặc dù e biết bố a k có ý j cả. a cũng chỉ ậm ừ k nói.


nói dén phần anh thì có vẻ nghe lời bố mẹ , k bao h dám cãi , k bao h dám nói lên là con thích làm cái j , con k thích làm cái j. rất nghe lời mẹ , nhiều lúc e thắc mắc bảo sao a k thích làm cái này a k nói với mẹ mà cứ phải nói vâng con làm dc trog khi đấy a k thích . a toàn bảo a nói thé cho mẹ vui. e chán lắm thế này sống sao nổi.


về tiền bạc thì , gia đình a kém hẳn với gia đình em . yêu anh , từ cái quần áo , giày dép là e toàn lo cho a. nhiều lúc e nản lắm. mong có ng yêu để ng ta lo cho mình dây lại đi lo ngược lại. lo từ a->z. nhiều lúc chán nghĩ bỏ yêu a khác mà k làm dc. tình cảm gắn bó với nhau giờ đã là thoí quen rồi.


trog khi đấy từ trc dén này toàn a nhà to , nhà giàu cưa e mà e k đổ. nói dén đây k phải e thực dụng hám giàu nhé. vì nếu vậy e đã yêu mấy a từ ngày xưa rồi. nhưng vì ny làm cho e có cảm giác k đầy đủ , làm e phải đem ra so sánh nhưng so đi tính lại thì yêu a vẫn là yêu a , nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn cố gắng vì a mà bỏ qua tất cả vun vén cho tình yêu này.


à còn nói về công việc của a , nói thẳng ra là e k thích , nên e k bao h hỏi công việc a thế nào , e k thich thì e k hỏi. k hiểu mình làm điều j xấu hay k mà ghét của nào trời trao của đấy. về phần anh e k thich 1 cái j cả, từ gia đình , hoàn cảnh , công việc , e k ưng bất kì 1 cái j , ngoài cái tính thật thà , yêu em lắm, chịu thương chịu khó. nhưng trog đấy thì cũng có tinh xấu . mải chơi rượu chè. ôi bó tay càng nghĩ càng buồn càng nản quá huuhu mặc dù e bây h yêu a lắm , đến cái suy nghĩ bỏ anh , nghĩ dén còn thấy xót lòng vì thương a ghê gớm.


song song với chuyện này là , e có quen 1 đứa bạn học cùng cấp 2 , học cùng trường chả bao h chơi với nhau chỉ gọi là biét nhau cũg chả bao h nói chuyện với nhau , thì mới vừa rồi e cả nó có add fb nhau , và thấy nó chụp ảnh với ny , e cug hay like ảnh , có lần cũng chat và tâm sự chuyện ty , thấy ty của nó có vẻ đẹp lắm , chuyện nếu chỉ có thế thì k nói làm j .


thế nhưng dạo này k hiểu sao , e đi đg lại rất hay gặp nny nó , mà cả 2 đứa rất hay nhìn nhau. mặc dù ny nó k biết e là ai. gặp 1 lần k sao, mấy hsau đi chơi lại gặp , e cảm giác cứ có duyên cả nhau lắm. mà dặc biệt là lúc đi qua nhau , a ta còn quay hẳn cả đầu lại để nhìn em . thế lên có lần e hỏi dò nó là nhà ny ấy ở dau , thì nó nói ở xa nhà e nên k thể có chuyện là nhà ở gần nên gặp nhau là bt. bãng đi 1 tháng , e dag di dạo với con bạn thì lại gặp a , cả 2 đứa lại nhìn nhau. bắt đầu e có cảm giác thích thích , k hiểu sao lại hay gặp nhau đến thế mà k phải gặp nhau ở 1 địa điểm dau , ở các loại đg mà vẫn gặp nhau. thế là ngày nào e cug vào fb con bạn đấy dẻ xem ảnh , khi thấy post ảnh 2 đứa đi chơi với nhau e lại có cảm giác ghen ghen mọi ng ah, tự dưng thích a ta quá. cứ nhớ lại ánh mắt 2 đứa nhìn nhau mà tim e đập loạn xạ , tự dưng thích quá.


mng ơi giờ e phải làm thế nào???? hoang mang quá