E năm nay 25t, e và ny bằng tuổi nhau, bọn em yêu nhau tính đến nay đã đc 6 năm rồi ạk. Trải qua ko biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, vui có, buồn muốn chết đi cũng có, bao nhiêu lần tưởng như là chia tay thật sự luôn ý ạk, nhưng rồi cả 2 vẫn yên ổn bên nhau như hiện tại, bọn e mới dọn về ở chung cùng nhau được nửa năm nay rồi ạk. 2 đứa rất hòa hợp, trước ko ở gần nhau thì giận nhau là giận cho cả tuần liền, nhưng gìơ tối dù có giận ntn thì đến ngày hsau ny e lại chủ động bt. Qua nhiều chuyện, e thấy ny e cũng rất yêu e, nhưng vấn đề ở đây là 6năm bên nhau rồi mà mãi vẫn chưa tính đến chuyện cưới hỏi. Thật lòng e thì e vẫn chưa muốn cưới, nên cũng chưa bao gìơ nói đến chuyện này với n.y, nhưng mẹ e ở nhà thì giục lắm rồi, mẹ còn bảo giao hẹn cho cuối năm nay, vì yêu nhau lâu qá rồi, hàng xóm nta hay nói ra vào. Nói thêm là e và ny e đến nhà nhau rất thường xuyên nên hàng xóm lắm chuyện nta cũng hay dòm ngó này nọ. Về chuyện này thì ny e cũng chưa bao gìơ nói chuyện rõ ràng, lúc thì bảo thêm mấy năm nữa rồi cưới, gìơ ko có tiền, cưới nhau về lại suốt ngày lục đục, lúc có ng bạn nói vào thì ny e lại bảo chuyện này ko nói trước đc, lúc đấy hãy hay, ko ai nói trước được chuyện tương lai. Nói chung ny e cũng vẫn còn kiểu trẻ con nữa. Bằng tuổi khổ thế đấy ạk. E 25 tuổi rồi, mặc dù chưa muốn có chồng gì cả nhưng e cũng sợ bị ế lắm. Chờ thêm mấy năm nữa thì e vào thế bị động quá. Giờ e ko biết nên làm ntn nữa, mong các chị các mẹ giúp đỡ ạk. E cám ơn!