Chào các anh chị ở webtretho e năm nay 22 tuổi , là sinh viên mới ra trường . Em và ny em đã yêu nhau đc 4 năm , gia đình e đã biết anh và gđ a cũng vậy . Em là con gái Hà Nội , cũng thuộc dạng xinh xắn, có học thức , nhà cơ bản . Anh là trai Quảng Ninh, a học cùng trường với em . Ngày mới quen anh , em với anh chỉ nch như hai người bạn bt , em biết a có tình cảm với em nhưng e ko có nhiều tình cảm với a và chỉ coi a như một người bạn , còn a thì cũng k vội bày tỏ với e vì a biết lúc đấy quanh em có rất nhiều vệ tinh , anh nói với em rằng " em là con gái , e có quyền lựa chọn " . Qua nhiều chuyện xảy ra , a luôn là người ở bên e , lắng nghe e tâm sự , hồi đó a rất quan tâm em , có nhiều đêm hai đứa nch tâm sự vs nhau đến 2,3 h sáng mà k hết chuyện , rồi thì nhưng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt như dắt tay e qua đường , che chắn cho e những chỗ đông người. Cả cái ngày e cãi nhau với nhà và bỏ ra ngoài ngồi đến 3h đêm giữa trời đông giá rét , a ấy đến ngồi đợi e khóc , khuyên nhủ rồi cho e mượn áo khoác dù lúc đấy trời đông về đêm rất lạnh mà a chỉ mặc một áo mỏng bên trong . cho e mượn bờ vai vào lúc e khóc mệt mà ngủ quên mất... Rồi thì sau những hành động cử chỉ tình cảm của a như vậy e đã siêu lòng , e làm ny anh. mẹ e và mọi ng xung quanh thì cứ trách tại sao e lại yêu xa như vậy dù cho a k giàu , a ko đẹp trai công ăn việc làm chưa ổn định mà e thì chắc chăn nếu muốn tìm ng hơn a là k khó. em đến với anh bằng những cử chỉ tình cảm quan tâm của a nhưng giờ đây khi yêu nhau được 4 năm nhưng cử chỉ ấy cứ mai một dần.e là con người sống tình cảm và cũng nhạy cảm. Có những lúc tâm sự với a , a dường như chỉ.trả lời qua loa cho có. A nói ràng e cứ để ý quá nhưng thư nhỏ nhặt nhưng phàm là cgai có ai là ko nhạy cảm như thế rồi a bỏ mặc e với những suy nghĩ riêng mình . Những lúc cãi nhau giận dỗi a cũng bỏ mặc e rồi hom sau lại bắt chuyện nch như bình thường.về sau a bảo lúc cãi nhau a có nói thế nào thì e cũng k tha nên a nói làm gì. Chẳng lẽ a k biết rằng những lúc đấy là những lúc con gái yêu đuối và cần ng đàn ông thể hiện tình cảm nhất chăng.có rất nhiều lần e tự hỏi bản thân rằng mình có sai lầm ko khi yêu một người k có gì nổi trội mà những gì mình yêu ở ng đó giờ không còn nữa ,có nhiều lúc a bực mình e a cũng k nể nang gì mà to tiếng quát mắng e giữa chỗ đông ng, có lần đi liên hoan cty về mọi ng đang ở gần mà a mắng e ngay trc mặt mọi ng đển đến hsau mọi ng còn bảo e là "mày bỏ quách thằng đấy đi " rồi thì chú bảo vệ công ty còn chúc tết e là " chúc cháu lần sau chọn ny thì chọn lựa kĩ càng....", còn rất nhiều chuyện mà e k tiện kể ra ở đây . Công nhận là trong chuyện tình cảm không ai đúng hoàn toàn mà ko ai sai hoàn toàn nhưng bâyh là khi yêu nhau , a còn bỏ mặc e chơi vơi với cảm xúc kiểu này thì sau này khi e và a cưới nhau , những lúc buồn tủi tâm trạng , những lúc giận dỗi nhau e sẽ như nào .lấy nhau về đâu phải chỉ xung quanh những chuyện cỏn con , còn con cái gia đình , cơm áo gạo tiền ? Phải chăng e đã đánh đổi quá lớn trong chuyện tình cảm này ?ai cũng bảo rằng e xứng đáng được nhiều hơn những điều này ? 4 năm đại học tưởng ngắn nhưng lại quá dài , e sợ mình đã bước một bước sai lầm ngay từ những năm chập những bước vào tuổi đôi mươi. Phải chăng sống tình cảm cũng là có lỗi khi e ko thể nắm bắt đc tình cảm của a nữa , bỏ qua những thứ hào nhoáng để ở bên anh và để nhận đc những thứ quan tâm tình cảm sớm thờ ơ hững hờ. Ng ta thường bảo yêu thương bằng hành động mà đến bây giờ thứ e nhận chỉ là nhưngz lời xin lỗi cho qua và n lời hứa ko baoh thực hiện của anh . Phai chăng yêu nhau quá lâu ai cũng thay doi như thế và có phải chang con người ta sẽ k dám từ bỏ những thứ đã quá gắn bó với cuộc sống của mình ? E muốn dừng lại nhưng e lại sợ vì những thứ đã quá đỗi thân thuộc , và e cũng không còn trẻ con để chơi trò cút bắt trong tình cảm này nưax khi mà trong nay mai thôi gd a sẽ đến thăm nhà e .