Em năm nay 25 tuổi, đã từng có ng yêu và giờ đã chia tay, cả 2 chưa làm chuyện ấy bao giờ. Một thời gian sau khi chia tay em đã gặp lại và yêu N, vốn là bạn của cả 2 đứa. Đó là ng đàn ông hào hoa, thành đạt nhưng lại là ng của công việc nên ko có thời gian đi cưa cẩm tìm hiểu các cô gái. Sau khi biết em và ng yêu chia tay 1 thời gian, N đã chủ động đặt vấn đề muốn tìm hiểu em và đi đến hôn nhân. Còn em, vốn trước khi yêu ng yêu cũ của mình cũng đã từng có tình cảm với N. Nhưng khi anh ấy chủ động đến tìm em, em đã rất ngạc nhiên và do dự. Nhưng với kinh nghiệm và sức hấp dẫn của mình, N.và em đã có hành động thân mật với nhau và cũng ko đi quá giới hạn. Sau đó, vì em cảm thấy bản thân lúc đó hơi buông thả nên nói với N. là muốn quên chuyện đó nên đã khiến N. hiểu lầm. Hơn nữa thời gian sau đó, vì N. quá bận rộn và cũng ko nhiệt tình lắm nên em quyết định chấm dứt với N. để làm bạn bình thường như trước và N. cũng đồng ý.


Song em lại ko làm đc điều đó. Em ko thể quên N. Trong lúc em đang muốn quay lại với N. thì em phát hiện ra gần đây N. thường hay đi kiếm cave để giải quyết bức xúc sinh lý. Điều này khiến em rất thất vọng nhưng em vẫn quyết định cho mình thêm 1cơ hội. em làm như vậy là đúng hay sai hả các mẹ?