Em và anh ấy gặp nhau sau khi anh ấy chia tay đc 1 tuần (lúc đó em ko biết) khoảng 4 tháng sau đó thì chính thức hẹn hò, anh có kể cho em nghe về người cũ nhưng qua quá trình em tìm hiểu đc thì em biết lúc gặp em là anh ấy chỉ mới chia tay chị kia đc khoảng 1 tuần thôi... em cảm thấy rất là shock nhưng vì suốt thời gian vừa rồi tình cảm tụi em rất tốt, anh ấy quan tâm và cho em cảm giác an toàn và bình yên...tụi em xác định tìm hiểu nghiêm túc và có suy nghĩ đến tương lai... điều làm em cảm thấy an tâm đặc biết là anh ấy là người thật thà, từ lúc quen nhau đến giờ chưa nói dối em điều gì (đã có vài lần kiểm chứng và đến nay thì vẫn chưa hề nói dối) Gần đây thì anh đã gặp mẹ em để xin phép cho tụi em chính thức quen nhau.


Chị kia cũng đã biết anh ấy có bạn gái mới là em rồi nhưng khi phát hiện đc điều này em vẫn có 1 cảm giác gì đó rất khó chịu... bây giờ chị ấy vẫn chưa quen ai, em ko biết chị ấy đang cảm giác như thế nào. Mấy đêm nay em ko ngủ đc vì suy nghĩ chuyện này, đôi khi em nghĩ mình đang tự làm khổ mình vì cứ mãi suy nghĩ về quá khứ - những gì đã qua trong khi mọi chuyện đang rất tốt đẹp.. Em ko bít có nên hỏi thẳng anh hay ko vì em cũng đang rất mâu thuẫn với mình, tò mò nhưng lại sợ khơi gợi lại những chuyện bùn của anh và em bít em cũng sẽ ko vui vẻ gì khi nghe nó...


Anh và chị ấy chia tay lý do ko hợp, theo em bít có lẽ tình cảm đã bị bảo hòa theo thời gian vì họ quen nhau khá lâu và đã chia tay nhìu lần và nhìu mâu thuẫn ko giải quyết đc dẫn đến tình cảm ngày 1 xa cách... Khi em bít đc điều này tự nhiên trong lòng em phân vân ko bít có nên để họ quay lại ko (vì em có cảm giác chị kia vẫn còn tình cảm và 1 vài lý do nữa) mặc dù em cũng rất thương anh và xác định đây sẽ là quan hệ nghiêm túc lâu dài của mình.


Em ko bít mình có nên chấp nhận, quên nó đi và tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra hay không hay em phải làm như thế nào đây????