Bạn của Chick yêu 1 anh hơn nó tận 20 tuổi, vợ mất và có 2 con. Anh ấy là người tốt, rất tốt và có ý định cưới bạn ấy, nhưng Chick không hiểu mối quan hệ này liệu sẽ đi về đâu? Liệu những người con của chú ấy có hiểu và thông cảm cho không, vì hình như theo Chick được biết, bé út của chú ấy mới học lớp 6 thôi, rồi 10 năm, 20 năm nữa, chuyện lệch pha như báo chí vẫn nói ấy.
Chick không hiểu về tình yêu hay chuyện gia đình nên chẳng thể nói gì với bạn ấy cả. Bật mí bí mật cho Chick nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh vẫn nói hết xuân rồi hạ lại thu đông, em không biết...
đúng thật không đơn giản tí nào ,
vì mình không biết rõ ai đàng hoàng nữa !
Đó có thể là một người đàn ông đàng hoàng, điều này không...