Tình hình là em đang yêu 1 anh heo (83 ạ). Em kể sơ qua về tính cách anh ý như sau:


Nhà nông thôn, rất nghèo ạ, từ bé đã bị bắt nghỉ học để giúp bố mẹ, nhưng anh ham học, quyết ko nghỉ nên được Dì ruột rất thương và nuôi đến hết phổ thông. Năm đầu anh thi ko đỗ, sau đó anh đi làm công việc lung tung (đánh bắt cá, phụ hồ, làm đường....),mãi đến khi sắp thi lại đại học thì về ôn thi đc vài tháng thì đỗ vào 1 trường đại học ở Huế. Rồi a vừa đi làm vừa học để nuôi thân, suốt 4 năm ko yêu 1 ai (em nghe bạn bè anh bảo thế).


Ra trường đc vài tháng thì a đỗ vào công chức Tỉnh (1 mình a ý đỗ). A siêng năng chăm chỉ làm việc để nuôi 2 cô em học đại học, 1 cô giờ đã lấy chồng, còn cô út sang năm ra trường. Trong khoảng thời gian đó a cũng ko yêu ai, mặc dù cũng có nhiều em thích a ý lắm ạ. Nhưng cái số vất vả, mà a lại còn phải lo nhìu gánh nặng nên quyết tâm kiếm tiền nuôi em út đã.


Giờ e vừa ra trường về nhà gặp anh, bọn em thích nhau ngay, và sau gần 3 tháng tìm hiểu thì bọn e đến với nhau. Bố mẹ em và các anh chị, các bác đồng nghiệp của anh thì khen anh hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ, nói chung mọi người ai cũng quý anh lắm ạ. Bọn em đã yêu đc 5 tháng, từ khi mới quen đến giờ, anh vẫn yêu em theo cách riêng của anh, anh rất hay cười vs em, cứ đến nhà nhìn thấy em là tủm tỉm cười, nhìn hiền và thương lắm, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, e thích ăn gì là chiều hết. Mỗi tội chưa bao giờ tặng hoa hay tặng quà j cho em đâu, mỗi lần a đi công tác xa về, e vẫn hay vòi quà, nhưng a ngố lắm, bảo là ở đây có j thì ở chỗ mình có hết, nên a chẳng biết mua j cả, chỉ mua những thứ ăn đc thôi, hic. Nghĩ e cũng tủi, nhưng mỗi lần đi xa về, việc đầu tiên a làm bấm máy gọi cho em, rồi 2 đứa gặp nhau vui như xa cách lâu lắm rùi ý (a đi có vài ngày thôi ạ).


À nói thêm là bọn em đã đi quá giới hạn, lúc đầu em cũng lo lắm, sợ a ù té mất thì toi. Nhưng em thấy tc của a ấy từ khi quen nhau tới giờ vẫn vậy. Anh ít nói những từ hoa lá cành lắm, lúc đầu e cứ tưởng tại a ko yêu e nhiều, nhưng bạn bè em bảo tính mỗi người mỗi khác và cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau, a ấy khô khan nhưng chân thành là đc. Giờ em đang chờ có việc để sang năm cưới, bọn em tính như thế. Em biết tình cảm của a ý là chân thành nhưng tính e hơi lãng mạn nên nhìu lúc cũng tủi thân. Có hoàn cảnh mẹ nào giống em ko ạ ???