Xin chào mọi người, em là nữ theo đạo Công Giáo còn người yêu em lại theo đạo Phật. Tụi em đã quen nhau được 3 năm. Tuy gia đình người yêu em không phải quá sùng đạo Phật nhưng lại không cho lấy vợ có đạo. Trước khi chưa biết em có đạo thì gia đình anh ấy cũng khá thích em nhưng sau khi biết em có đạo thì thay đổi thái độ hẵn. Em quen anh ấy chưa hề đòi hỏi bất cứ thứ vật chất nào từ anh ấy cả. Đi ăn, đi chơi tất cả em đều share cùng anh ấy, em cũng k phải là đứa quậy phá, mất dạy hay gì. Em cũng có công việc ổn định đàng hoàng nhưng chỉ vì em có đạo mà gia đình anh ấy phản đối quyết liệt. Mặc dù em cũng không hề bắt anh ấy theo đạo mà chỉ cần đạo ai nấy giữ thôi nhưng gia đình anh ấy cũng không chấp nhận. Em có với anh là cố gắng thêm, em tin là chỉ cần mình kiên trì là ba mẹ chắc cũng sẽ đồng ý thôi, em sẵn sàng đợi anh. Vậy mà cứ mỗi lần gia đình anh ấy nói gì đó làm anh áp lực là anh lại nói mấy lời làm em rất tổn thương. Anh nói tại vì em có đạo. Em cũng không biết em có đạo thì có gì sai, em cũng đâu có trộm cắp, hư hỏng hay làm chuyện gì trái lương tâm đâu. Em cũng không có bắt anh bỏ cha bỏ mẹ hay gì đâu tại sao người ta lại không chấp nhận em? Liệu người đàn ông đó có đáng để em hi sinh vì anh ấy không?Anh ấy đã từ bỏ nhưng em thì không thể quên được. Em thật sự rất buồn và mệt mỏi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1