Em và Anh quen nhau thấm thoát đã dc năm rưỡi. Tình cảm gắn bó gia đình 2 bên cũng vun vào. Cái cốt lõi cũng chỉ ở 2 nhân vật chính ..........
Em
_ Gia đình: ba me kinh doanh nên cuộc sống thoải mái tự do phóng túng, ba me đối xử với nhau rất bình đẳng. Nhà chỉ có 2 người con gái nên cũng khá cưng chiều.
_Tính cách: tuổi ngựa => khá ngang tàng bướng bỉnh, cũng có chút lì lợm (nhưng tự nhận thấy từ khi quen a thuần hóa rất nhiều). Thik ban bè đó đây, tụ tập náo nhiệt.
Anh
_ Gia đình: kiểu mẫu, ba me làm công chức nhà nước, cuộc sống khá hạnh phúc và đầm ấm nhưng theo nhưng j từ e thấy, ba a là ng gia trưởng, mẹ chịu thiệt thòi rất nhiều. Chính a còn công nhận với e và nói mai mốt e về làm dâu nhớ mua cho mẹ cái áo cái quần dẫn mẹ đi làm tóc đi đây đi đó chứ mẹ cứ suốt ngày quanh quẩn chồng con bếp núc............a còn nói ba a vậy a chắc chắn sẽ không như ba.
_ Tính cách: rất biết quan tâm người khác, nói ch dễ gây cảm tình, nói chung ổn.
Nhưng mấu chốt là:
_ Anh rất hay gọi điện hỏi e làm j, có ch j k, ai gọi nt j k
=> mới đầu e cảm thấy bí bách cãi nhau nhiều nhưng giờ cũng quen rồi.
_Anh k thik em đi chơi với bạn bè của e. Mặc dù miệng nói em đi đi nhưng về la giận dỗi mỉa mai "em đi chơi k có anh vui quá nhỉ"
=>nản kinh khủng, thế là nhỏ nào rủ cáo bận khỏi đi thì khỏi cãi nhau, bạn bè nam chẳng bik gặp mấy lần.
_ Tự bik mình có nhiều ng theo hay mang ra khoe khoang, hay nc kiểu coi thường ng khác "e bik j mà nói"
_ Con trai mà khá nhỏ nhen ích kỉ, em nhận xét vậy k bik có quá k nữa. Trước kia tính em ngang tàng giận dỗi em có cúp máy ngang xương đôi ba lần, nhưng g em đã thay đổi rất nhiều, vì a cũng làm lại và e đã thật sự bik cảm giác gây tổn thương cho người khác thế nào, em tự nhận thấy e k còn như vậy. Thế mà a thì khác. cãi nhau qua điện thoại, a tắt máy. e yêu cầu k dc vậy nữa. a k tắt mà để chuôngng reo vậy mà k nghe.
=> rất bực mình khi mình k dc giải tỏa hết cảm xuc, e chạy xe wa nhà a nc tiếp rồi về
_Em đi đâu cũng phải có anh. Đôi khi muốn đi chơ mua cái áo cái quần với bạn. mặt a ũng bí xị, nói mỉa mai này kia => k bik đàn ông con trai j suốt ngày mỉa mai nói móc.
_Hễ e cứ đi đâu ko có a dù đi với mẹ, với bạn, với em gái => em đi vui vẻ quá nhỉ, không có anh vui quá còn j
_Đỉnh điểm la lần gần đây nhất, nhà a có ng thân đến chơi đi du lịch 2 ngày. Trùng hơp nhà e cũng có ng thân đến chơi. Ngày a đi lịch nhà e cũng tổ chức đi đầm sen chơi. E gọi cho a nói e đi chơi. Đến trưa tắm công viên nước k nghe điện dc, a gọi nhiều => vậy ma nt ngay, từ nay mạnh ai nấy sống đi, em đi chơi vui vẻ quá còn gì? rồi giận dỗi.
Em cảm thấy chán vô cùng, em k phải là người có thể chịu đựng gò bó dc nên rất hay cãi nhau. Anh còn rất quá đáng khi hay dọa chia tay. gì mà "em đừng để tới khi a k chịu dc thì a đi luôn" rồi " e coi lai e đi, a da noi roi, k co lan nua dau, dung de a noi thang ra a dek can e...."
Thế này là con người gì đây hả mọi người không bik có thuốc chữa không, chứ k thì chia tay mất.