mình va anh ấy quen nhau được 2nam rồi và đã xác đinh khi ra trường sẽ cung đi chung 1con đường nhưng khi đa ra trường thì mình nhận ra rằng 2đứa không thể nao đến với nhau như ý muốn. a ấy la người dân tôc dẻ, thời sinh viên 2đứa quen nhau chẳng co ai ngăn cản giờ khi ra trường rùi ai cũng ...thật khó khi minh phải la người quyết định mọi việc. a ấy la một người that tuyệt vời, sống chẳng mất lòng ai, iu thương mình vô cùng nhưng có điều a ấy la người đia phương.Vấn đề là ở đây nek, khi a ấy cưới minh về thì sao? thật là đau đầu... mình phải về nhà a ấy lam dâu, phải hoc cách sống, phong tuc của gia đình a ấy. nhưng thật sự ma nói thì mình không thể. không biết a ấy co hiểu cho mình không nữa. mình không mun a ấy bùn, mình hi vong rằng a ấy hiểu ra điều đó và sẽ thông cảm cho mình. mình rất mong a ấy là người nói ra trước lời chia tay, vì mình không thể làm a ấy đau khổ vi mình.haiiiz. mình phải làm sao đây?????????????
http://htlove.org/guestbook.php


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khi anh yêu và cưới ai,cái a quan...