Cho em hỏi các anh trong diễn đàn đã từng có vợ và con. Mấy anh có dám đi bước nữa không ạ? Khi gặp 1 cô gái trẻ (chưa từng lấy chồng) ạ. ( Trong suy nghĩ mấy anh có bao giờ thấy mình không xứng đáng với cô ấy, hay e ngại điều gì? Lo lắng điều gì?) Và Các có dám tổ chức đám cưới lần 2 để rước cô ấy về làm vợ hay chỉ kết hôn không làm đám cưới, hay sống chung như VC.
*******"**
Em 1997. Anh 1989. Bọn em quen nhau hơn 1 năm rưỡi (Cùng tỉnh khác huyện, em làm tỉnh khác nên yêu xa). Anh từng có 1 đời vợ và có con, nhưng mà anh giấu em. Gần đây thì ảnh có nói sự thật với em, anh bảo là anh từng nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi, vì anh sợ làm em buồn, em suy nghĩ. 🥺 Khi em biết được thì em cũng sốc và buồn, vì anh đã giấu em. Nhưng em không ngại chuyện đó. Em chấp nhận vì em thương anh. 💙 Nhưng từ khi anh nói ra sự thật cũng là lúc anh muốn rời xa em, anh nói em hãy quên anh đi, anh không xứng với em. Quen anh em sẽ khổ, anh cũng không thể cưới em, không thể thực hiện những ước mơ của em ( có 1 đám cưới, 1 gia đình nhỏ). Và sau này anh cũng không lấy vợ nữa. Em là người con gái tốt với anh nhất, người con gái anh thương nhất. 😭😭😭 Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh không muốn mất thanh xuân của em, tương lai em còn dài, sẽ có người yêu em, tốt với em gấp trăm ngàn lần anh. 😔
Anh ấy làm mọi thứ để cho em ghét anh í và rời ra anh ấy. Không nt hỏi han quan tâm em, em nhắn tin thì không trả lời. Hoặc anh ấy sẽ bảo em đừng nhắn tin như thế nữa, đừng liên lạc nữa. 🥺 Em đã nói với anh là em không quan tâm chuyện quá khứ, quá khứ là điều không thể thay đổi, hãy sống cho hiện tại. Và em cũng không cần anh phải cưới em, chỉ cần yêu nhau, bên cạnh nhau chia sẻ buồn vui cuộc sống, vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi. Em cũng không muốn ràng buộc nhau bằng hôn nhân. Mà sao anh ấy vẫn muốn rời xa em vậy???
Có phải khi lỡ đò 1 lần nên đàn ông không còn niềm tin và sợ lặp lại quá khứ ạ??? Hay vì sợ không xứng đáng? Lo sợ điều gì khác ??? Mọi người có thể cho em biết em nên làm sao ạ? Em rất thương anh ấy, em không muốn mất anh đâu ạ!
( Lúc yêu em, anh rất tốt, chu đáo, tâm lý, biết quan tâm, tính anh hơi cọc nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, lắng nghe em và hiểu em. Yêu xa nhưng anh vẫn chạy xe máy hơn 200km lên thăm em, có khi đi xe khách, em hay kêu anh đi xe khách cho khoẻ. Tầm 1 tháng gặp nhau 1 lần, và anh không để em phải đi thăm anh vì anh sợ đường xa nguy hiểm, nhưng em vẫn quyết đi. Bọn em rất hợp cạ nhau, hiểu nhau, đồng điệu về tâm hồn, chuyện ăn uống, kể cả chuyện kia cũng hợp nhau ạ. Em cũng tâm lý và quan tâm anh, bọn em thường mua món quà nhỏ tặng nhau. Em cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh về bất cứ điều gì.)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1