Em chào các chị ạ.


Chuyện của em lằng nhằng rắc rối lắm ạ. Em ko biết phải giải quyết như thế nào cho nữa.


Em yêu một người đã từng có vợ và con trai. em về nhà anh thì em nhận thấy, mọi người cũng rất quý. Nhưng khi bố em biết chuyện thì bố em phản đối chuyện của em, và rất thất vọng. nhưng bố em lại nói, không phải vì chuyện anh đã có vợ và con trai. chuyện ấy cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng quan trọng là chuyện Ba anh ấy cũng đang có một cô người yêu(mẹ anh mất lâu rồi ạ) thường xuyên đến nhà, ngủ lại như người nhà, dù các chị anh ấy ko thích, anh là con út và là con trai duy nhất nữa ạ.Bố em nói, cô ấy mới là cái điều bố sợ cho em. Thực tế thì cô ấy cũng gây cho em khó chịu.


em muốn tâm sự với anh ấy chuyện này, nhưng ko biết phải nói sao. em cũng ko biết phải nói sao cho bố em đồng ý chuyện của em. Em buồn lắm các chị ơi. trong lòng em bây giờ cứ rối hết cả. Các chị góp ý với em nhé. Em cảm ơn nhiều lắm ạ.