Xin chào các anh chị!


Em đang gặp một trươn hợp rấtkhó xử, mong các anh chị em có kinh nghiệm giúp em!


Năm nay em 24 tuổi, lúc trước em học BKTP.HCM, đã ra trường và làm được 1,5 năm rồi. Công ty này l công ty thứ 2 của em, hiện tại mức lương của em cũng ổn và em đang công tác ở Gia Lai.


Cô ấy nay đã 26, cũng đã ra trường, vừa làm vừa học cao học. Nhà cũng gần nới công ty, em và cô ấy học chung ngành nên nói chuyện rất hợp (vừa chuyện công việc, vừa chuyện cuộc sống). Tính cô ấy hòa đông, có phần trẻ con.


Nhiều lần tiếp xúc trò chuyện, em đã đem lòng yêu cô ấy. Sau khi về đây công tác 2 tháng, em ngỏ lời yêu cô ấy, cô ây nói là chị với em chỉ là chị em thôi. Em cũng hơi buồn và that vọng xíu nhưng vẫn kiên trì, vẫn nhắn tin gọi điện, vẫn nói chuyện bình thường. Chúng em vẫn hay đi với nhau (đi chung với cả đám bạn). Sau này em và cô ấy có đi với nhau một vài lần.


Em cũng biết có người theo đuổi cô ấy đã 3 năm rồi nhưng cô ấy vẫn chưa chịu. Anh ấy làm kiểm lâm, em cũng chưa tiếp xúc lần nào nên cũng không biết rõ về anh ấy.


Hiện tại em rất căng thẳng vì tình yêu chỉ do mình em xây dung, cô ấy đi với em, vui đùa vơí em nhưng luôn nói với em rằng: chỉ là tình bạn mà thôi. Em cũng đã hỏi một anh lớn tuổi hơn làm cùng công ty (đã có vợ). Anh ấy nói em nên từ bỏ, vì sau này em chỉ là người đau khổ mà thôi vì em chưa có sự nghiệp vững vàng, con gái không thích.


Em là đàn ông nên nhiều khi ngồi riêng, em cũng có nắm tay cô ấy thì cô ấy giật lại và la em. Em cũng đã ôm và hôn má cô ấy cũng chỉ xảy ra khoảng 5-10 giây thôi thì cô ấy đã đẩy em ra và nói là chị không thích.


Bây giờ em buồn lắm, tình cảm đầu đời của em sao gặp phải bức tường cứng quá. Em cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ cả: tiếp tục theo đuổi hay là bỏ ngang nữa. Mà bạn em ai cũng khuyên em nên bỏ để khỏi đau khổ, còn em thì không nỡ vì người ấy quá tốt, vừa giống người bạn, vừa giống người chị. Em cũng đã xác định là tiến đến hôn nhân. Nhưng cô ấy cứ nói là gần lấy chồng rồi và cứ ngăn em đừng yêu cô ấy


Em mong ai đọc được và nằm trong tình cảnh này của em, cho em 1 lời khuyên chân thành. Không lẽ đã hết cách rồi sao. Và cho em hỏi thêm, chẳng lẽ con gái kỳ lạ đến vậy sao? Thương một người rồi lấy người khác làm chồng (thà đừng cho em ôm, cho em nắm tay để em còn biết mối quan hệ. Chứ đằng này, khi em hỏi lại: sao cho anh nắm tay thì nói em : "khùng" và "chị chỉ coi em là em thôi"


Em buồn lắm :((