Yêu người con gái cá tính, tình yêu 4 năm rồi, giá như cưới sớm có tốt hơn không .........
Biết là yêu người cá tính sẽ rất mệt nhưng ở đây người tôi yêu quá nhiều điều làm tôi buồn, khá ích kỉ, bảo thủ, luôn biết nhận mà cho thì rất ít, thậm chí nếu mình đòi hỏi thì càng làm ngược lại. Thấy mệt mỏi quá, topic mình viết ở đây chắc là lần thứ n rồi, cũng chỉ là cần người chia sẽ để bớt suy nghĩ, vì chuyện này đâu có thể chia sẽ với ai, có thể các bạn lại giúp được mình, nhận xét dù xấu tốt cũng là một lời nói.
Cô ấy cũng mệt mỏi, mình biết điều đó, cô ấy sống cá tính vì ko có cha nên sống rất vô tư đến vô tâm, chỉ biết niềm vui ở bên ngoài, mình khuyên hoài cũng chẳng được gì, tính cách rất thất thường, lúc vui thì không nói gì, lúc mệt chỉ muốn ở một mình ngồi chơi với cái máy tính, chẳng quan tâm tâm đến ai.
Tôi thì ngược lại, chắc do gia đình nên tâm trạng hay buồn phiền, nhiều suy nghĩ, Nhưng về bản thân thì thấy không thiếu thốn gì, nhà mặt tiền rất rộng, sau này cũng có của ăn của để, chỉ có là rất thiếu về tình cảm. Nên tôi mang cho cô ấy rất nhiều, chiều chuộng và chịu khó vì cô ấy, vì gia đình cô ấy.. điều đó là bình thường...nhưng mỗi khi tôi đòi hỏi j đó thì lại không, chỉ nhận được câu nói là do anh tự nguyện. Vậy đó như là kẻ ăn bám tình yêu vậy. Đi với bạn bè tôi thấy không vui vì tôi không tin tưởng ai, tôi chỉ cần cô ấy, mà nhận lại là sự thất vọng, không thấy giá trị của người đàn ông của mình ở đâu.
Giá như mà nhà tôi bớt phức tạp, vì qua tháng tôi cũng xây nhà, để có chỗ ở riêng tư mà sống, sống với cô ấy, nói câu đó ra cũng thấy buồn, vì cô ấy nhiều, cố gắng đảm bảo như người ta. Sống vì ng ta mà ng ta đâu sống vì mình. Sao mà mình có tâm trạng như phái nữ quá....
Cô ấy nói giá như cưới sớm hơn để cưới về tìm hiểu luôn, để đừng như bây giờ hai ng quá khác xa nhau, Tôi phải làm sao.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu người ta...