Lần đầu tiên mình được gt vào diễn đàn này là lúc minh cực kỳ stress vì phát hiện ra chồng ngoại tình,cách đây 1 năm khi mà mình mới sinh con được hơn 1 tháng vào đúng ngày sinh nhật m.Đến bây giờ vẫn đau lắm nhưng các bạn biết mà...vì con thì người phụ nữ vẫn sẽ giữ gia đình ,con mình còn quá nhỏ và mình cũng hiểu là để giữ Gd còn quá non trẻ của mình thì vẫn phải tin he thôi.Nhung buồn cười là trái lại he lại càng tỏ ra ghen tuông quá đáng .Thật sự là sau gần 5 năm yêu nhau rồi cưới nhau 2 năm nhưng tình cảm của mình gần như ko thay đổi, yêu và hận. Thế nhưng chỉ cần mình ko ở trong tầm quan sát của he chỉ nửa tiếng như đi làm về muộn, đi đám cưới, đi ăn liên hoan với cq là y như rằng có chuyện, lầm lì ghắt nếu hỏi đến thì sẽ bị chửi rủa ngay,khác hẳn bình thường .Những lúc như vậy mình chán lắm cảm thấy mọi cố gắng đều vô ích và tự hỏi liệu có duy trì được gd này ko chứ đừng nói là ty nữa.Nhiều khi mình thấy xấu hổ với những người xung quanh vì mỗi khi như vậy là he ko làm chủ được bản thân đâu.mình hỏi thì he chỉ nói là anh đã tx với qua nhiều người khiến anh hoài nghi tất cả, bản thân anh còn ko tin nổi mình...rồi lại xin lỗi m, nhưng lần sau lại vậy, lám sao đay?sao có thể chỉ quanh quẩn bên he dc? liệu với 1 ng như vậy mình có thể tin là sẽ ko fản bội mình lần nữa, mình rất muốn vợ chồng tin nhau và có thể làm lại từ đầu ,chỉ thế thôi mà sao khó quá, nghĩ lại thương con thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như em đang muốn người...
Khi bạn muốn biết vì sao dẫn đến kết quả đó hãy lựa chọn 1 trong 2
lựa chọn nào cũng đúng và hãy chọn...