Em/Cháu chào các Anh/Chị/Cô ạ !


Xin vào đề luôn, em năm nay học lớp 11, nghĩa là sinh năm 99, nhà ở Hà Nội.


Em có một cô bạn thân, cùng tuổi, gần nhà học chung từ năm mẫu giáo 3 tuổi đến bây giờ là đang học cấp 3. 2 đứa học cùng lớp từ đó đến bây giờ, lại gần nhà, bố mẹ nhau cũng quen cả rồi, thậm chí thân thiết như người nhà và bọn em thân nhau được 13 năm rồi, mà không phải thân bình thường mà là cực kì thân ý :) Hồi lớp 9 có đợt bố mẹ nó còn nhờ em đèo nó đi học.


Tuy vậy, đến đầu năm lớp 10, em lại có cảm giác là ... thích nó. Vì nó là người hiểu em còn hơn bố mẹ và anh trai em, thường xuyên nhắn tin facebook tâm sự với em mỗi khi có chuyện. À mà nó đã có 3 lần yêu, trong khi em thì vẫn F.A :((


Em với nó cũng có nhiều kỉ niệm, nhất là đợt bố mẹ nó nhờ em đèo đi học, và em chắc nó cũng coi em như 1 người quan trọng. Em nhiều lần muốn tỏ tình nói chuyện với nó, mà lại sợ, nếu nó không thích mình thì sau này 2 đứa khó mà thân nhau như trước :(( Mà nếu nó có thích. lỡ sau này chia tay thì lại phí mất tình bạn mà mình trân trọng. Mọi người góp ý cho em với


Cảm ơn trước ạ :x