Hơn 4 năm chả yêu ai! Kể ra cũng buồn cười thật, tự nhiên bi h sợ yêu, ngại yêu, cho dù thèm đc y!!!!:P


Đi làm đc 3 năm, có nhiều thật nhiều mối quan hệ cả bạn bè, xã hội. Biết bao nhiêu cô bạn đông nghiệp xinh xắn, ngoan hiền....đủ những đức tính của 1 người phụ nữ, 3 năm làm việc ở "vài" công ty khác nhau, cũng đc hỏi thật nhiều về tình yêu "a có người y chưa?, anh đùa à? bi h mà còn chưa y ai......blabla mềnh chỉ cười. Không hiểu sao, chỉ thích chơi thôi, cho dù ngồi nc với các chị e, khi nào cần tâm sự, đều trải hết cả lòng....nhưng cứ nghĩ đến chuyện y là lại ngại, quái thật!!!!!


Ở phòng có 3 thằng, 1 thằng bạn thân mềnh có ng y từ lâu, lâu rồi, 1 thằng e thì yêu tới 3,4 cô....bla :)) còn mỗi "ta với nồng nàn". Tối thứ6,7 ở nhà lên FB, internet xem lung tung rồi ngủ. Cũng nhiều lúc tủi thân, nhất là mấy lúc ốm, cái bọn virus của nợ, sao nó ko tìm mấy thằng khỏe khỏe mà oánh, lại tìm mình làm gì!!!:(


Nhưng kể ra, cuộc sống độc thân cũng có cái hay, thi thoảng gọi mấy cô em (đã bỏ người yêu hoặc người y bỏ :)) ) rủ đi cà phê + rượu (cuối ngõ quán - phải nói rượu đắng sao mà hợp lòng người :D) rồi thì chém gió, chém bão, (bay cả nóc nhà :D).


Ko biết bao h mềnh mới hết trẻ con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:o)