Em chào cả nhà ạ. Em viết những dòng này vừa là muốn tâm sự cùng mọi người, hai nữa là em muốn mọi người cho em lời khuyên chính xác vì em chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu. Em xin được kể luôn ạ: em năm nay 22 tuổi, người yêu em 30t. Em và anh ấy từ khi quen nhau và yêu nhau được hơn 2 năm. Trước đây em không nghi ngờ gì, nhưng có một dạo em thấy anh ấy đổi khác, ít nói chuyện với em hơn, hay nóng giận. Kể cả khi em và anh ấy đang nói chuyện về một vấn đề, bỗng nhiên anh ấy tắt máy bảo đi ngủ. Em nhắn tin bảo anh tắt máy cũng phải nói 1 tiếng tự nhiên cúp một cái. Chuyện chỉ như vậy mà anh ấy xưng mày tao rồi nổi khùng với em. Có một lần anh ấy dùng máy điện thoại của em đăng nhập vào gmail của anh ấy, lúc sau quên không thoát thì có mail báo về, em mở ra và toàn là tin nhắn rất tình cảm của các em sinh năm 94, 95 và có các chị 90, 91. Đó là em chưa đọ được 1 phần vì mail chỉ gửi như thông báo thôi ạ. Đại loại là: em để quên điện thoại, không biết anh gọi. Hoặc là em chưa biết mặt anh thì gặp ở đâu được... Rồi còn hỏi chọn giầy hộ, thậm chí có hôm còn lên face viết hẳn một stt yêu đương rất tình cảm rồi tag tên nhau vào. Em đã bỏ qua không nói nhưng đến mức như vậy em hỏi thì anh ấy bảo ừ là bạn. Chưa gặp bao giờ nhưng.có sao không. Anh ấy bảo em không có tư cách xen vào chuyện cá nhân của anh ấy. Mới hôm qua anh ấy còn bảo em đàn ông 100 thằng thì 101 thằng ngoại tình. Sống thì phải thoáng lên, đừng có ghen vớ vẩn không là mất người yêu, mất chồng đấy. Em thực sự rất tức giận. Quan điểm của em là mình đã chung thuỷ với ai thì họ cũng phải như vậy. Em không lừa dối họ thì họ cũng phải thành thật với em. Mỗi lần em nói về chuyện đó anh ấy toàn tỏ ra tức giận, thậm chí văng tục ra với em. Em rất buồn cả nhà ạ. Em biết chắc chắn em sẽ không quên được nhưng em ước không yêu anh ấy nữa. Em luôn tự hỏi anh ấy có thực sự yêu em không. Mong cả nhà cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn cả nhà ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của trinhvyvy