Em là thành viên mới, em xin chào tất cả mọi người :)


Thật sự em đang rất khó nghĩ và không biết phải làm sao, em vào đây chia sẽ mong nhận được những lời khuyên và góp ý của mọi người. Em không giỏi diễn đạt suy nghĩ của mình, nên nếu lời văn của em lủng củng, không mạch lạc ,mong mọi người bỏ qua cho em.


Em và bạn trai bên nhau cũng gần 2 năm, bọn em cũng phải trải qua nhiều biến cố lắm mới đến đc với nhau. Em thì đang là sinh viên, bạn trai bằng tuổi em nhưng đã đi làm và công việc cũng ổn định. Có thể nói rằng bạn trai là người rất yêu em, gần 2 năm qua là minh chứng cho điều đó, em muốn gì trong khả năng bạn ấy đều chiều em, và không đòi hỏi ở em gì cả, luôn giữ sự trong trắng cho em. Nói ra có thể mọi người không tin, mặc dù em biết yêu nhau thì phải có tình dục nhưng bạn ấy vẫn giữ cho em. Em biết con trai nhu cầu rất cao nhưng bạn ấy vẫn giữ cho em đến khi nào em thật sự sẵn sàng. Thật ra em cũng muốn tình cảm chúng em thắt chặt hơn nên em cũng dự định để cả 2 gần gũi nhau hơn. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tụi em xác định lâu dài nhưng phát hiện ra chúng em không thể cưới nhau, nếu cưới nhau cả 2 sẽ phải hy sinh rất nhiều thậm chí là gia đình. Tụi em khóc nhiều lắm, bạn ấy muốn dứt khoát vì không muốn em chôn vùi tuổi thanh xuân bên bạn ấy, nhưng em không chấp nhận được. Em muốn em và bạn ấy cứ như xưa, yêu đc đến đâu hay đến đó, và em muốn đc có thật nhiều kỉ niệm bên cạnh bạn ấy, em muốn được biết cảm giác làm tình với người mình yêu là như thế nào, vì em cũng suy nghĩ biết đâu được sau này em không tìm đc người nào yêu em, và cho em cảm giác giống bạn ấy thì sao. Nhưng em cũng suy nghĩ có phải em là 1 đứa ngu đang cố chấp dù biết trc đc chúng em không thể đến đc với nhau. Lỡ sau này sm gặp phải ng chồng hay dằn vặt quá khứ của vợ thì sao? Em không biết phải làm sao hết, thật sự em mệt mỏi vì suy nghĩ. Em rất mong nhận được những lời khuyên của tất cả mọi người ạh.