Không biết có phải không chứ tình yêu của tụi em hơn 5 năm rồi. Lúc đầu yêu xa nhau 3 năm thì anh vào sg làm việc để gần em (em rất thương anh ở điểm này vì trong đây anh không có họ hàng gì cả, chỉ quen mỗi em). Tính anh thì rất chung thuỷ, hiền, có trách nhiệm, thương em lắm nhưng có điều cực kì nội tâm và không biết lãng mạn hay chiều chuộng gì cả. Nhiều lúc quen thấy chán luôn. Như sn hỏi em thích mua gì thì em bảo "thôi khỏi, tốn tiền lắm, mình đi ăn dc rồi" thì y như rằng là không mua luôn. Hay là em đi đâu, chạy xe về nhà đường hơi xa, hay chạy xe trong trời mưa to cũng không nt hỏi "em về tới nơi an toàn chưa":Worried: Em Nấu cho ăn thì em nấu không được ngon vì khẩu vị bắc nam , thế mà vô tâm đến nỗi chê là "mặn quá, không ngon" hay nấu cho em ăn thì "anh tính ra nấu ngon hơn cả em thì phải" hic. Ngày xưa thì đi đâu cũng dắt em đi theo với bạn bè anh ấy, bây giờ thì toàn cho ở nhà. Bảo thì nói "nhậu nhẹt không em theo làm gì" . Bạn bè từ HN vào chơi cả tháng là cả tháng em không gặp dc anh ấy luôn với lí do là anh bận tiếp bạn vì lâu mới gặp bạn chí cốt :mad: Ham bạn bè hơn ham em,nhưng có điều không gái gú hay cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha gì cả, chỉ là cafe tán dóc với bạn cũng là 1 thú vui của anh ấy. Ngày xưa thì xa nhau 1 tuần thôi là tối nào cũng gọi dt cho em để nói chuyện nửa tiếng, xong nt bảo "nhớ vợ nhiều lắm"...Bây giờ xa nhau 2 tuần cũng có gọi nhưng chỉ là 2,3 ngày và những câu như "đang làm gì, thế ah, ngủ chưa, chưa ngủ đi ngủ đi", vắn tắt trong vài phút, tối cũng không có 1 tin nhắn nào, mà em ko nt cho anh ấy thì anh ấy cũng im luôn... Ra đường đi bộ thì có khi đi trước em, bước đi rất nhanh, không nắm tay em đi, đi cafe với bạn bè anh ấy thì có khi lo nói chuyện với bạn quá chẳng biết có mặt em ở đó nữa. Mỗi lần giận nhau thì im lặng 1 cách đáng sợ, em nt cũng không trả lời, bảo là "muốn yên tĩnh", càng im mình càng lo không biết đang nghĩ gì, nhưng khi huề rồi thì không ngồi nói chuyện với nhau mà tự huề rồi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa...Nhiều khi em ngồi sau xe trách anh,anh im lặng không nói tiếng nào, tự em độc diễn luôn, rồi giận nhau ngồi cách xa luôn đến lúc về nhà luôn(lúc xưa như thế là cuống lên rồi nắm tay kéo lại gần rồi) :mad: Trách quá nhiều rồi mà những lần trách thì chàng cười to nói "em thấy ai câu cá được rồi thì cho cá ăn nữa không". Bực mình lắm. Nhiều khi chàng nói với bạn bè chàng mà vợ của bạn chàng nghe rồi kể em nghe, chàng nói là "yêu thương con bé nhà em lắm mà đàn ông chúng mình làm gì biết tỏ vẻ quan tâm, trong khi đàn bà loại khoái chiều chuộng lắm". Có phải yêu lâu là thế không, hay ngày xưa cưa cẩm nên mới cần chiều chuộng mình:Sad::Sad::Sad: mà giờ chàng sắp về HN làm việc rồi, yêu xa nữa, chán hẳn
Nói như tittle topic nè, cưới xong là hết yêu rồi chăng? Chán hẳn luôn. Dù là trong giai đoạn yêu đương tán tỉnh, hay trong giai đoạn yêu_được_pháp_luật_xã_hội_công_nhận đều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
có lẽ các gái ở đây đều chưa có được diễm phúc ý :Laughing:
không thì đã...
ok mình để nick ở chữ ký mà, thích giao liêu lém haha :):cool:
Dù là trong giai đoạn yêu đương tán tỉnh, hay trong giai đoạn yêu_được_pháp_luật_xã_hội_công_nhận đều...
hic yêu xa khổ thật :Sad: