Yêu giai Việt chất lượng cao hay giai Tây chất lượng trung bình
Dạo này vào box Tình yêu toàn thấy tóp yêu Tây nổi lềnh phềnh trên trang 1. Vào ngó toàn thấy share đi cưa giai trên mạng.
Mà toàn là các chị em xinh tươi cả. Tình hình là giai Việt thế nào mà để "chảy máu gái đẹp" vào tay Tây hết cả.
Mình tò mò làm cái profile trên trang web các chị em đưa, thế nào mà lắm giai đẹp vào làm quen thế chứ. :D
Vấn đề là giờ mình quen một anh Tây đang làm cho một tổ chức phi chính phủ.
So với giai nhà mình:
- Hình thức: Hơn
- Độ giàu: Kém
- Học vấn: Kém
Vấn đề băn khoăn là giai nhà mình hơi gia trưởng tí. Kiểu như là: nếu thích gì thì mua cho bằng được (dù mình có ngăn, có cản nhưng giai thuyết phục rất kinh, cho tới khi mình chán nản gật đầu thì mới thôi). Vậy nên nhiều khi cũng cãi nhau chút chút.
Thêm nữa là mẹ giai hơi ... khó tính (với mình). Bác không ưa mình lắm. Mà sợ nhất là lấy về mà hục hặc với mẹ chồng thì vợ chồng cũng cơm chả lành, canh chả ngọt được.
Nghe các bạn khen giai Tây quá, rồi xã hội họ thoáng hơn, bố mẹ giai Tây cũng thoáng.... đâm ra nghĩ ngợi quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Khổ thế nên mình mới nói là "học đòi...
May quá, cám ơn nhé... Ko lại bị ghen chết
Riêng Meuamor thì có cho cũng ném vào sọt :p
không. Trêu...
Về VN...
chị về chưa ?? hô hô. Nếu chị thoải mái hôm nào đi gặp nhau không ? Ra hồ...
đương nhiên là có...hè này đông du học sinh về phết
Chị hè này về VN k? hô hô
Đã bảo là cùng quê rồi...
đứa nào bảo chị bị khùng ?? Nó bị khùng thì có :))
Mà chị...
Ơ...chả hiểu...
Good. Cứ thế...