Anh có rất nhiều thằng bạn chó chết. Chúng nó thường hay hỏi anh một câu là: Sao mài đẹp giai thế mà lại hay đi yêu những con xấu vật vã? Me, thế có điên không, chả nhẽ những lúc như thế anh lại gào giữa mặt nó là : Bố yêu ai thì mày kệ bố, miễn bố thích là được. Nhưng rốt cuộc anh chẳng làm gì, kệ me cho chúng nó lăn tăn, nhờ.
Ngày xưa còn đi học, cái hồi mà anh còn mặc quần thủng đít, anh đã từng thích thích một bạn xấu xấu, không, phải nói là xấu vcđ. Ông Trời và Cô giáo rất hay trêu ngươi, anh vốn xinh zai mà Cô giáo lại đi xếp chỗ anh cùng bạn H "vồ". Cái tên đã nói lên tất cả, anh ko cần tả kỹ thì các bạn cũng đủ hiểu bạn H xấu như thế nào. Nhưng bù lại thì bạn H học siêu dã man, ấy là lúc đó anh biết ngưỡng mộ bạn H, bạn H đã biết vượt qua số phận mà vươn lên. Toán tiếc là bạn ấy làm cứ gọi là nhoay nhoáy, chính tả thì chữ viết cứ gọi là đẹp hơn cô giáo. Anh ao ước yêu được bạn ấy, bạn ấy sẽ viết bài hộ anh. Anh tha hồ mà đi bắn bi, đổ dế. Các bạn thấy anh hồi bé suy nghĩ chính chắn không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Lên cấp ba, chính xác là hồi hè lớp 10, bắt đầu biết cắm thùng vuốt keo và tán gái là anh đã ủ...
chuẩn chuẩn ạh :39:
À ra vậy :Laughing:
LCD là cái j thế hở các bác? :Thinking: iem luận mãi k ra
"Ngày xưa chỉ có mỗi xi ca vâu, sau này LCD xuất hiện..." :Battin ey:
Để yêu đàn bà đẹp thì chỉ cần là đàn ông, nhưng để...
Phụ nữ xấu tự nhiên thì ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tân trang kiến thức,...