A hiện giờ đang rất buồn, a chẳng biết làm gì, nên a viêt để xem có nhẹ lòng hơn được không.
A yêu e và a cũng biết e cũng yêu a. Khoảng thời gian bên e, a đã rất vui và hạnh phúc, những cảm xúc a chưa bao giờ được trải qua và e là người cho a trải nghiệm nó. Yêu e, a đã cố gắng rất nhiều, e luôn là vậy, cô bé ngây thơ, e hiểu a – e chỉ hiểu những thứ đơn giản thường ngày, chứ thật sự e ko hiểu a. Mà a cũng ko bắt e hiểu đâu, a chỉ sợ e cứ phải buồn vì những quyết định của a mà e đã ko hiểu nó.
Cố gắng – a ko ngại 2 từ đó, nhưng a ko thể cố gắng mà biết trước ko có kết quả, quan điểm a và e quá khác nhau tuy rằng mỗi người đều có lí lẽ riêng và đều ko sai. A và e yêu nhau như 1 hợp đồng ký sẵn, rồi mai này e sẻ đi, e sẻ lấy 1 người khác...chuyện xa xôi thật – nhưng nó lại được định trước – đó mới là vấn đề, có thể tương lai a và e ko lấy nhau, bản thân a cũng chưa nghĩ chuyện hôn nhân xa xôi, ước mơ a sau này là nuôi được e gái và đền đáp cha mẹ nữa, nhưng nghe những lời của e vậy thật sự a rất buồn. Với 1 kịch bản tương lai e viết ra vậy rồi thì ngay từ đầu tình yêu a và e đã đánh mất cái căn bản, cái gốc đã không chắc rồi e à. Thà là từ đâu a và e xuất phát từ cái căn bản vững chắc, và sau này nó có thể ra sao đi nữa thì cũng mãn nguyện. A ko trách e, chuyện đó là phổ biến và bình thường. Nên mong e hãy xem hành động của a cũng là bình thường. Khoảng thời gian a yêu e, a đã yêu e rất nhiều, yêu thật lòng và hết mình, a ko toan tính gì. Những giờ đây, hình như a đã có toan tính, a có thể cố gắng vì e, cố gắng cho tương lai, nhưng a chợt nghĩ, sự cố gắng của a có thể chưa kịp để a thành công thì e đã xa a rồi...
A đã năm 3, e cũng năm 2 rồi. A cảm giác a và e cần nhiều thời gian để học tập hơn, e là người siêng học, có chút cầu toàn và rất có trách nhiệm trong việc học tập. A và e xa nhau là điều kiện tốt để a và e tập trung cho việc học.
Và có 1 lý do nữa...đó là anh là một thằng sinh viên nghèo, ko có xe để có thể chở e đi chơi đây đó. Chiếc xe đạp, a chỉ cùng e lòng vòng quanh trường :(
A và e đừng gặp nhau trong thời gian tới, mong thời gian sẻ làm 2 ta nguôi đi tất cả!
A mun làm bạn với e, như bạn bình thường nhưng khi gặp e kỉ niệm a và e lại về thì buồn lắm e à, chắc mình ko nên gặp nhau nữa.
kiểu éo gì...mà giống mình thế :)) nghèo thì nghèo,mình cũng có quyền đc yêu chứ,cũng hơi khó nếu h ko có tiền,thực tế là vậy,nhiều lúc cũng ngại vì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Vấn đề của bạn là nghèo ư... còn vấn đề của cô gái kia???
Ý chí để làm gì??........................