YÊU EM, ANH DÁM?


Một cô gái bị tổn thương quá nhiều lần là khi ấy, trái tim đã chai sạn, gan lì, mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên vô nghĩa và bất cần. Cô gái ấy không cần sự quan tâm, không cần sự chia sẻ, cảm thông, không cần một tình yêu nào nữa cho một trái tim đã quá chật chội nỗi đau.


Một cô gái yêu quá nhiều, tổn thương quá nhiều là một cô gái luôn thường trực nỗi sợ hãi, luôn thận trọng và thậm chí, cô đơn ngay cả khi đang trong vòng tay người đàn ông của mình. Do đó, cô ấy sẽ thương, sẽ yêu nhưng sẽ không muốn chính thức bước vào thế giới của một ai đó.


Một cô gái cô đơn do bị tổn thương quá nhiều là một cô gái tưởng như đầy sắc sảo, mưu mẹo để có thể hạ đo ván bất kỳ một anh chàng lãng tử nào đó. Cô ta đủ khôn ngoan để biết dừng lại khi có những rung động mong manh, đủ tỉnh táo để biết cách trả thù “lũ đàn ông”.


Những cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ lại là những cô gái giỏi che đậy cảm xúc nhất. Cũng chính vì thế, nhiều chàng trai đi qua cuộc đời của cô gái ấy nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm để dừng chân lại.


Nếu yêu một cô gái như thế, có thể anh sẽ cảm thấy hụt hẫng bởi sự vô tâm, bất cần, nhưng hãy đủ rộng lượng để tạo dựng lại niềm tin cho cô gái ấy. Bởi vì chính những cô gái đã tổn thương quá nhiều lại là những cô gái biết trân trọng hạnh phúc hơn bất kỳ một ai khác


Nếu yêu một cô gái như thế, có lẽ anh sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi không biết làm thế nào để lấp đầy chỗ trống trong trái tim bé nhỏ ấy, làm thế nào để ở bên cạnh một tâm hồn quá cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng hãy kiên nhẫn, bằng sự quan tâm và chân thành nhất để chinh phục trái tim băng giá ấy nhé. Bởi những cô gái tưởng như mạnh mẽ ấy lại là những cô gái luôn cô đơn và cần một bờ vai che chở nhất.


Nếu yêu một cô gái như thế, anh đừng sợ sẽ bị tổn thương, vì sự tổn thương của trái tim ấy là quá lớn cho một sự mất mát nào nữa rồi.


Vậy đó, cô gái đó là em, em là thế, yêu em, anh dám?


http://ngauhungngaymua.blogspot.com/