Em và anh quen nhau khi cả hai cùng tham gia trên một diễn đàn, cũng có đôi lần gặp nhau cafe và khi đi cùng tập thể, còn lại chủ yếu là nói chuyện với nhau qua yahoo. Vì anh là một doanh nhân nên em cũng không đòi hỏi hay để ý đến sự quan tâm của anh với em vì nghĩ anh bận, nên tạm thời điểm này chưa có thời gian dành cho mình. Những khi chúng em gặp nhau anh cư xử với em rất tình cảm, và có cảm giác như hai người rất gần nhau, nhưng cả hai không làm gì hơn hết (không bít anh thế nào nhưng những lúc đó em rất muốn ôm anh và hôn anh nhưng không dám làm).
Thời gian trôi đi khoảng 1 năm, bỗng vừa rùi anh bảo a có người iu rùi và đã yêu được một năm vừa rồi noel là kỷ niệm một năm hai người iu nhau, trước kia anh cũng bảo là có người iu nhưng sau đó lại thú nhận với em là không phải. Bây giờ anh lại bảo là có người iu và ra tết cưới, vì cs của anh cũng đang dần ổn định và tuổi cũng nhiều (ý anh là phải lấy vợ)
Nhưng lúc nói chuyện gần đây nhất e có gọi cho a, thì a lại bảo đáng lẽ ra a không tham gia diễn đàn đó nữa nhưng vì em, giờ thì thôi không tham gia nữa chẳng sao. Đến hôm sau em lại gọi điện cho a ấy thì nhận lại một tin nhắn mang giọng vợ sắp cưới của a trả lời, và em đã gọi lại thì một người phụ nữ nghe điện.
E đã bảo là em k tin a nói thật, và luôn cảm nhận được tình cảm a dành cho e, nhưng một mực a cứ trả lời là a đã có người yêu và rất quý e, chỉ coi e là e gái.
Giờ em không bít phải làm sao cả, lúc a nói thế này lúc nói thế khác, nhưng e k tin điều đó là thật. Vậy có phải do e đã ngộ nhận hay là yêu đơn phương k, mong mọi người cho e ý kiến? Giờ e đang rất buồn,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người ấy chưa hề nói...
Ông có người yêu chưa?
Người yêu ông đi chơi vs ông vẫn nt, noi...
Cái tâm lý của bạn bây giờ...
Dù trêu hay không trêu thì 1...