Yêu đơn phương người nam hơn em 15 tuổi, làm sao để biết người ta có yêu mình không?
Em 28t, anh 44t, anh lớn hơn em 15t. Em và anh cùng làm chung, anh là sếp của em. Em yêu thầm anh cũng được gần 2 năm nay. Trong công việc, em với anh thỉnh thoảng có bất đồng nhưng đều giải quyết được, không phải em điều chỉnh thì là anh điều chỉnh để thuận tiện cho công việc.
Thời gian đầu anh cũng có vẻ khó tính, khó chịu, nhưng hơn 1 năm gần đây thì tính cách cũng dịu đi rất nhiều. Anh cũng có vẻ tốt với em, nhưng em không biết anh có tình ý gì với em không.
Em để ý anh có thói quen hay pha cafe uống vào buổi sáng. Nhưng khi em và anh "chiến tranh lạnh" (do bất đồng công việc) thì anh bỏ lơ luôn thói quen này. Nhưng em không rõ được anh không uống cafe vì gây nhau với em - người anh quan tâm, hay vì em - cấp dưới mà tính khí trẻ con bày đặt dỗi sếp.
Khi em nhắn tin cho anh, liên quan đến công việc thì anh nhắn lại, còn hôm nào mà em nhắn tin kiểu muốn từ từ bắt chuyện thì không bao giờ thấy anh nhắn lại.
Có một chị cùng làm chung, khả năng ngoại giao tốt, được mọi người khen. Chị ấy có nói nhỏ với em là hình như anh cũng thích em, nhung vì nhiều tuổi rồi, lại là sếp của em, sợ để người ta biết mà nhỡ ra em không thích anh thì anh ngại. Chị nói có lần em bệnh, thấy vẻ lo lắng của anh có vẻ khác khác so với lo bình thường. Em cũng không biết chị ấy nhận xét có đúng không, có nên tin không.
Gần đây em nghe tin đồn anh có yêu người cùng làm, nhỏ tuổi hơn em. Em không kiềm chế được cơn ghen, tinh thần sa sút, ít nói, v.v... Nhưng sau chuyện này cũng rõ ràng, đây chỉ là tin đồn. Có lần em nghe người ta hỏi anh là anh có người yêu chưa, anh trả lời giờ già rồi, mấy em ai thèm yêu. Sau lần ghen đó, tại em có một số biểu hiện tuy không lộ liễu nhưng cũng không che giấu được, nên hình như mọi người cùng làm đều âm thầm biết em thích anh. Sau chuyện lần đó, mỗi lần nhìn em, gương mặt anh rất tươi, vui vẻ hơn bình thường.
Gần đây em lại cố gắng nhắn tin tìm cơ hội kéo gần khoảng cách với anh. Nhưng anh không bao giờ trả lời tin nhắn. Em cố gắng hơn nữa, nhắn tin trách anh sao bận tới không bao giờ trả lời tin nhắn của em, thì anh nhắn lại. Thường là em hỏi thăm anh, nhưng hầu như nội dung trả lời bao giờ cũng là hôm nay vừa nhậu xong nên say và mệt, đại loại vậy, hay là anh đang chuẩn bị đi ngủ.
Lúc em tìm cách hỏi xa hơn về chuyện tình cảm của anh, là anh im luôn không trả lời tin nhắn, cứ như tin nhắn đó của em chưa từng tồn tại.
Vừa rồi, em "liều mạng" nhắn tin rủ anh đi chơi, nhưng anh nói là cuối tuần bận tiếp khách, không đi với em được.
Em đã chủ động tới vậy, nhưng không thấy anh có "động tĩnh" gì, anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho em.
Còn về tình yêu trước đó của anh. Thì em nghe kể là cách đây rất lâu, anh có yêu tha thiết một chị đã ly dị chồng và có đứa con. Nhưng gia đình anh cương quyết phản đối anh đến với chị ấy. Phản đối không phải vì chị ấy là gái một đời chồng mà vì lý do khác (vì không tiện nói nên em xin không được kể).
Nhưng nói chung đại loại là nếu anh và chị ấy, chỉ cần một người chịu hy sinh, chịu thiệt về mình thì có thể được chấp nhận đến với nhau. Nhưng chị ấy vì hiếu thảo nên không thể hy sinh. Anh cũng vì hiếu thảo nên cũng không thể hy sinh. Nên hai người không đến được với nhau.
Giờ có hai hướng tin đồn. Một là anh và chị ấy vẫn qua lại, nhưng chỉ là tạm bợ, vì chị ấy níu kéo quá nên anh xiêu lòng mà sống cảnh chồng hờ vợ tạm với chị ấy cho đỡ cô đơn. Hai là anh và chị ấy tuy không được gia đình bên anh chấp nhận, nên chọn âm thầm sống với nhau như chồng như vợ không chính thức mà tình nghĩa thật sự.
Em giờ không biết lời đồn nào mới đúng. Nếu là trường hợp một thì em còn có cơ hội vì anh cũng không phải xác định một đời cùng chị ấy. Còn nếu là trường hợp hai thì em đành rút lui. Nhưng giờ em không biết hướng tin đồn nào mới đúng.
Nhiều lúc cách cư xử của em cũng trẻ con hay dỗi, nhưng em lại cảm thấy anh âm thầm nhường nhịn em, chiều em, giống như có thương em vậy. Nên giờ em rối quá, không biết tình cảm anh dành cho em là thế nào.
Giờ em không biết là anh ngại vấn đề tuổi tác, vấn đề tình yêu rắc rối của anh (theo như tin đồn trường hợp 1), hay tại vì anh không thích em (theo như tin đồn trường hợp 2).
Em không biết phải làm sao để xác định rõ được là anh có tình ý gì với em không, có yêu em không?
Mong các anh chị và mọi người trong diễn đàn tư vấn giúp em với ạ. Em rất cám ơn ạ!