Bạn đã có một mối quan hệ mà biết rõ người ta rất bận rộn và không còn nhiều thời gian biết rõ rằng mối tình này sẽ kết thúc sớm thôi biết rõ là sẽ chia li nhưng vẫn cố gắng yêu đến những phút giây cuối cùng để khi chia tay cũng không hối tiếc mỉm cười để họ ra đi. 

Người ta có gia đình quản rất chặt sau khi tốt nghiệp cũng ngay lập tức đi du học, còn mình chỉ là một học sinh bình thường chưa biết ngày mai ra sao tương lai cũng chưa có dự tính gì cả. Vậy mà một người tầm thường như mình lại yêu được một người tài giỏi và có tương lai như vậy. Trước đây người ta chưa từng yêu ai bởi lịch học dày đặc có thời gian rảnh cũng bị gia đình kiểm soát nhưng đên giờ họ muốn phá luật để giữ lại một ít kỉ niệm ở quê nhà. Dù biết không có kết quả nhưng mình vẫn cố vun đắp kỉ niệm trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại để sau này không phải hối hận. Hai người đến với nhau trong bí mật người khác cũng thấy mình không xứng đôi nhưng thời gian hai người ở bên nhau tuy không dài nhưng khiến người khác nghen tị. Tuy rằng người ta khá giả nhưng mình không vì thế mà lợi dụng vật chất của họ, những lần hẹn hò đều là sau giờ học phụ đạo của người ta. Không thích những nơi cao sang hào nhoáng nhưng lại thích những nơi có cảnh đẹp ngay trong thành phố mà trước đây mình chưa từng thấy. Hay chắc là chỉ cần được ở bên nhau thì nơi nào cũng thấy đẹp rồi, những lần nỗi loạn đầu tiên cũng là những lần vui vẻ nhất của chúng mình lần đầu đi chơi đêm hay lần đầu đi ra khỏi thành phố.

Những kỉ niệm rất đẹp nhưng mỗi ngày trôi đi thì ngày chúng mình phải rời xa nhau lại càng đến gần. Biết trước là sẽ phải rời xa nhau nhưng vẫn cứ buồn nhưng vẫn để người đó ra đi...