mình cũng đã từng bị phản bội như bạn, nhưng mình cũng đã nhanh chóng vượt qua. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn đó bạn, nhưng hãy tin là bạn làm được. Đừng liên lạc gì với anh ta nữa, thậm chí anh ta có liên lạc thì bạn cũng hãy vờ đi, phãi thật cố gắng bạn nhé. Hãy làm mới bản thân mình, tham gia nhiều hoạt động hơn để có thêm niềm vui mới. Rùi tình yêu đích thực sẽ đến với bạn thôi. Và kinh nghiệm cho mình thấy, người sau bao giờ cũng tốt hơn người trước. Bật mí với bạn, người yêu trước đây của mình đẹp trai, cao hơn mình 24cm, giàu có, có trình độ và chiều mình. Chia tay rồi mình cũng nghĩ không biết mình có tìm được người có những điều kiện tốt hơn người yêu cũ của mình không (hơi thực tế nhé). Nhưng thực tế, rất vô tình thôi, người yêu hiện tại của mình hoàn toàn tốt đẹp hơn người cũ rất nhiều (khách quan nhé), Vậy nên bạn hãy tin rằng, tình yêu đẹp đang chờ bạn phía trước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em có đọc wa topic của c và thấy trường hợp c cũng na ná e nè :-$ e 26t đang wen người 36t, nhưng bạn em thì...
vậy khá nghi vấn. Em nghĩ chị không nên mạo hiểm với người này. Nếu chị thực sự thích người này....
A ấy làm police bên...