Lần đầu tiên đọc bài của chị ấy đã thích rồi. Ngày nào cũng phải vào diễn đàn để xem các bài chị ấy viết.Phải làm thế nào bây giờ ? Chị ấy là một người phụ nữ vui tính, mà cũng thật đáng yêu, mình thật ghen với chồng chị ấy ! Hôm nào mà chị ấy ko viết bài hay mình ko xem đc các bài viết của chị ấy thì ăn ko ngon ngủ ko yên , bài mình viết mà dc chị ý quote lại, comment lại thì sướng ko để đâu hết, ngày nào mình cũng phải lượn box Tình yêu, gia đình chục lượt , chị có biết tình cảm của em ko, mọi người đừng cười tôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
O* thế vẫn chưa công bố à??
Thỉnh thoảng lại vào quác quác mấy cái rồi lại mất tích thế :Surprise:
:5::5::5::5:
Để ai vào cũng hóng hớt vài câu. Chứ cái kiểu thi thoảng...
:39::39::39: Cũng bõ công chị em mình vào hóng liên tục, mới tóm sống được tên Hải...
FF đáng iu thế, em nhìn còn mê, nói gì đến thanh niên mới lớn
tình iu như bát bún riu mà,
mê văn mê...
Còn chị ấy của em, trong lòng em biết là ai , là được :Sigh:
Mọi...
cái đo đỏ ý anh ơi. Gần 1 tháng rồi nên ku kậu ko "dịn" được nữa...