​
Đầu tiên,xin cám ơn mọi người đã đọc topic của mình ạ.:):)Chuyện của mình thật lòng mình đang rất rối,hhy vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người.



Chuyện là mình thường hay đến quán cafe quen để học bài, một hôm,vô tình mình gặp được anh. Anh là Người xứ Wales và đang dạy Anh văn tại VUS, hôm đó anh đi cùng học sinh của mình để ôn bài cho người đó thi SAT thì phải. Anh hay liếc nhìn qua bàn của mình và mỉm cười,mình cũng gật đầu chào lại, cuối ngày hôm đó anh đến xin số dt của mình. Tối hôm đó, anh gọi dt chúc mình ngủ ngon và hát bài Move like Jagger cho mình nghe nữa :xThú thật mình av cũng ko giỏi lắm,mà a nói qua dt bằng giọng người Anh rất khó nghe, mình chỉ nghe dc...ù u u ú u ú ù...like jagger...:D:D :D


Sáng hôm sau, anh nhắn tin chào ngày mới và giới thiệu sơ lược về anh. Anh 31tuổi, tốt nghiệp cao đẳng xong ko tìm dc việc làm ở England, sau đó thì chia tay bạn gái. Anh buồn và xách vali lên đi du lịch khắp nơi. Anh đến đâu thì tự tìm cv để kiếm tiền tiêu đến đó, anh đã đi qua Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc,Đức và hiện a đang ở VN.



Anh thuê 1 phòng trọ gần chỗ làm,ko có xe máy. Lần đâu tiên hẹn a,mình cứ nghĩ người Tây rất sòng phẳng nên lấy tiền ra để trả phần mình. Anh này kiên quyết ko chịu nên mình đành cất vào ví. Sau đó mình và anh nói chuyện rất nhiều, suốt buổi hôm đó, anh khen mình..you are so impressed, so cute gì gì đó; rồi
xin phép dc nắm tay mình rất lịch sự. Mình cho phép, anh chỉ nắm tay và vuốt nhẹ chứ ko hôn hít gì cả.
Anh còn chỉ lại rất nhiệt tình những từ mình phát âm sai trong lúc nói chuyện nữa. Sau đó anh rủ mình ăn trưa,mình từ chối,nhưng sau 1 hồi năn nỉ thì mình cũng đồng ý. Mình và anh đi bộ qua quán ăn hàn quốc đối diện và ăn trưa cùng nhau. :)



Và đây mới là phần quan trọng. Anh hỏi mình về người yêu cũ,hỏi mình liệu có muốn bắt đầu 1 tình cảm mới ko. Ảnh nói ảnh ko phải là good guy, ảnh hút thuốc và lúc trước còn uống rượi mỗi ngày nữa( lúc thất tình)


Mình nói là mình hiện h đang độc thân, và đang chờ đợi 1 nửa của mình.(thật sự ý mình ko phải là gợi ý mở đường gì cả, mình muốn nói là chờ đợi duyên tới thì nó tới thui, nhưng ko biết nói tiếng Anh ntn cả nên nói đại như vậy :(:()



Sau đó ra về, lúc qua đường, anh đã chủ động nắm tay mình dẫn mình qua đường.
Trước khi ra về, anh hỏi là anh có thể hôn em 1 cái được ko
,
em thật ngọt ngào làm anh ko thể cưỡng lại
b-)b-) Mình đã từ chối và bảo là em sẽ suy nghĩ về việc đó,sau đó chào tạm biệt anh. Anh hẹn mình đi xem phim vào ngày thứ 7 tuần sau và mình đã đồng ý. Nhưng ko hiểu sao
lúc về mình nhắn tin cám ơn anh về cuộc hẹn hôm nay và khen anh là "you are the funniest guy i known" ;ko hỉu sao a chỉ nhắn lại "thx"
thui :(:(:(



Mọi người có thể cho mình hỏi là liệu anh này có phải là đang có ý vs mình hay chỉ là muốn quen qua đường? Và mình có nên để anh hôn vào cuộc hẹn sau ko? Nếu có thì mình nên nói như thế nào và nếu ko thì phải nói sao để ko mất lòng? Thật sự mình gà chuyện tình cảm lắm, mà lại là người Tây nữa, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa thật sự mình ko hiểu nỗi nữa.... Mong mọi người cho mình lời khuyên,cám ơn mọi người nhiều lắm@};-@};-