Tôi cũng đã tham gia diễn đàn này lâu rồi nhưng chưa bao giờ mở topic nhờ tư vấn gì cả, toàn tầu ngầm đọc bài và liên hệ bản thân thôi. Tuy nhiên gần đây có 1 việc đúng là cần xin ý kiến của chị em (đặc biệt là các chị em đi làm rồi, chứ nếu với các em đi học chắc tôi đoán được kết quả rồi:D)!


Giới thiệu qua một chút về tôi: Nam giới, tuổi trên 30 một tí (được cái trẻ hơn tuổi), hiểu biết tàm tạm so với đời, chưa bao giờ ai phải phê phán về cách ứng xử, thu nhập cũng đủ sống... và tất nhiên đang độc thân (nên mới mò vào Box này chứ :D - Tuy nhiên ko phải do nhát gái quá đâu nhé, mà do duyên chưa đến thôi :(( )! Gần đây, đồng nghiệp thấy thương cảm với cảnh ủ ê của tôi quá nên cũng giới thiệu cho gặp mặt với một cô gái. Qua tiếp xúc ngay buổi đầu, tôi đã có cảm tình rồi, và tất nhiên đối với 1 thằng không phải quá nhát gái, tôi cũng xin hẹn buổi gặp mặt thứ hai để hiểu về cô ý hơn.


Vấn đề bắt đầu xảy ra ở những sự cố ko mong muốn: Buổi gặp mặt thứ 2 chắc sẽ hoàn hảo hơn nếu không có một sự cố ngoài ý muốn. Do buổi chiều hôm đấy tôi có đi đá bóng, xong trận đấu thì khát quá nên uống nhiều nước nên khi gần kết thúc buổi gặp mặt đó tôi đành phải ngượng mặt xin phép đi Toilet (icon xấu hổ). Và khi quay lại thì cô ấy đã thanh toán chi phí của buổi hẹn mất rồi (ngượng thật, tôi là người mời mà :( - cũng không phải quá lớn, nhưng mà tôi cứ ngại vì thấy mình giống hệt mấy thằng cứ đến lúc thanh toán là chạy vào toilet). Tuy nhiên đấy chưa phải là tận cùng của sự cố, sau hôm đấy tôi cũng cố gắng để tạo ra một buổi hẹn khác để cố gỡ gạc hình ảnh, nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Đúng đến ngày hẹn thì tôi có việc đột xuất nên ko thể đi được nên đành phải gọi điện báo hủy.


Vấn đề tôi muốn tham khảo ý kiến, quan niệm của các bạn là: thứ nhất: bạn có thể tiếp tục cho cơ hội người mà mới gặp đã liên tiếp để xảy ra sự cố như vậy không? thứ hai: tôi nên làm gì để cải thiện hình ảnh của mình???


PS: trong 2 buổi nói chuyện trên, chung tôi nói chuyện khá vui vẻ (theo cảm nhận của riêng tôi)!