Chào các mẹ/các anh/các chị!


Câu chuyện của em xin được chia sẻ, mong mọi người cho em ý kiến ạ.


Chuyện là em vừa ra trường, công việc vẫn còn lông bông lắm, chả hiểu sao, em đùng đùng bỏ việc, được mấy ngày thì nhà em có tang, thế là một tháng nay em ở nhà ăn chơi ạ.


Em học trên HN, hồi là sinh viên đến khi chưa học xong em cũng chăm chỉ đi làm thêm lắm, rồi kì cuối (6 tháng trở lại đây) em có yêu một anh học cùng trường, cùng quê luôn ạ.


Ban đầu thì 2 đứa tình cảm lắm, anh ấy còn nhớ từng chút chút một ấy. Thế mà dạo gần đây, em cảm thấy anh ấy hờ hững, chẳng thèm quan tâm em mấy ấy.


Một phần cũng là cái lí do hôm vừa rồi em không sang nhà anh ấy được (e chưa sang nhà a ấy bao giờ nhé). Híc, kể ra cũng tủi cho em. Em đã hẹn với anh là sáng chủ nhật sang nhà anh dự đám cưới rồi, khổ nỗi đúng sáng hôm ấy thì con gà nhà em nó lăn quay ra chết, đang đặt nước làm gà thì chú em lại gọi xuống cho em ăn (là con gái lớn trong nhà, em mà cứ đi học về là chú mang em lên để em cho ăn, cho ngủ :) ). Đấy, thế là 3 chân 4 cẳng co lên chạy rồi làm gà, cho em ăn, trông em (2 đứa sinh đôi ạ), lại được bố em bận, mẹ em làm công nhân ca đêm, sáng về ngủ, nước mắt ngắn dài làm gà xong là ~8h.


Anh gọi cho em, quát mắng em, em hỏi chạnh lòng hỏi thử:"Hay em không sang nữa?". Thế anh cúp máy, dỗi từ hôm ấy.


Em có nhắn tin, có gọi điện nhưng nghe chừng anh vẫn không thoỉa mái thì phải.


Mọi người nói em phải làm sao đây ???