Em có một cậu bạn, đang bế tắc trong chuyện tình cảm, cậu ấy chia sẻ với em nhưng em vẫn chưa có lời khuyên nào cho cậu ấy, rất mong được các anh chị tư vấn giúp cậu bạn em. Cậu ấy kể thế này:
em là một boy có khá nhiều bạn nữ để ý, nhưng chưa bao giờ em dành tình cảm cho ai. Theo mọi người nhận xét thì em có một vẻ ngoài khá đẹp trai, chín chắn, nghiêm túc, tử tế và có nhiều tài lẻ (em biết vẽ, hát, chơi guitar). Em gặp bạn ấy lần đầu tiên vào đầu năm học 12, và ngay từ cái nhìn đầu tiên em em đã cảm thấy có gì đó rất đặc biệt từ nội tâm của bạn ấy. Đó là một bạn nữ rất xinh xắn, học giỏi, thông minh, người lớn, con nhà giàu nhưng không chơi bời mà luôn cố gắng hết mình cho việc học tập. Bố mẹ là chủ một doanh nghiệp, hướng cho bạn ấy đi theo truyền thống gia đình nhưng bạn ấy đã kiên quyết đi học vẽ để thực hiện ước mơ là đậu vào dh Kiến trúc HN. Em và bạn ấy học khác trường, nên chỉ có thể gặp nhau vào những buổi học vẽ. Bọn em là 2 trong 3 người học vẽ 1 năm tốt nhất của lớp, em học nhỉnh hơn một chút nên thường sửa bài cho bạn ấy. Trong lớp bạn ấy gần như rất ít nói chuyện với ai ngoài em(mặc dù được nói chuyện rất thoải mái), nên mọi người có vẻ không ưa cái vẻ lạnh lùng ấy. Bây giờ cả 2 đứa em đã chắc chắn đậu vào ngôi trường mình mơ ước, em cũng nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn. Bạn ấy nói từ bé đã phải sống xa bố mẹ nên với tớ tc gia đình là quan trọng nhất, tuổi thơ của tớ buồn nhiều hơn vui, tớ không quen nói chuyện vì cảm thấy không có ai đáng tin để tâm sự. Qua những tin nhắn em cảm thấy bạn ấy thật khác so với vẻ lạnh lùng, cứng rắn bên ngoài. Có đôi lúc em rất muốn nói chuyện với bạn ấy nhưng không biết phải nói gì vì dường như bạn ấy đang giữ khoảng cách. Em đã dành tình cảm cho bạn ấy trong suốt một năm, nhưng em đã đợi cho đến khi 2 đứa cùng đỗ vào đại học. Điều làm em hơi khó xử là bạn ấy đã có người yêu (nhưng sau này sẽ không học cùng nghành kiến trúc với bọn em). Em muốn hỏi với bạn ấy thì nên tìm cách nói chuyện như thế nào và liệu ngay sau khi đỗ vào đại học em bày tỏ tình cảm của mình có quá sớm?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật ra thì mọi thứ em đều chỉ mới "nghe ngóng", chưa biết thực hư thế nào. Ngay cả tình cảm của bạn ấy, em cũng đang...