Giả sử . Có 1 người con gái , đến với bạn trong khi bạn đang khủng hỏang . Dùng mọi cách để chiếm trọn trái tim bạn . Rồi chính cô ấy lại bỏ bạn ra đi sau khi đã sống bên nhau rất hp .( chẳng ai có lỗi trong chuyện này , đơn giản chỉ giống như câu trả lời của cô ấy :" Hết yêu " ) . Hỏi : Làm cách nào để có thể quên được cô ấy . Mong nhận được lời tư vấn của mọi người .
p/s : thời gian yêu nhau là 3 năm . Cái vấn đề của em là quá nhiều kỷ niệm . Nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của 2 người . Và thật sự không thể chấp nhận được cái lý do chia tay là hết yêu . Hiện tại , nắm đựơc thông tin là cô ấy sắp cưới . Ở 1 khía cạnh nào đó mà nói chồng sắp cưới của cô ấy kém em về mọi mặt !!! ( Cô ấy cũng xác định như thế ) .....
Sự thực là đến tận bây giờ em cũng không hiểu lý do tại sao cô ấy lại chia tay mình . Đã tìm mọi cách . kể cả hỏi thẳng để ra lý do , mà chỉ nhận được 1 câu trả lời là hết yêu. Em không chấp nhận được cái lý do đó . không chấp nhận được sự thật này .... Xin mọi người tư vấn làm sao em quên được cô ấy và chấp nhận được sự thật này ạ :(
À . Ngày xưa khi em tính chuyện cưới xin thì cô ấy chia tay , lý do là do em không ổn định :) . Nhưng tại sao đến bây giờ cô ấy lại vẫn không dứt khóat ( thi thỏang vẫn liên lạc , nhắc kỷ niệm cũ ? ..... đã chờ nhau được 3 năm , sao không cho nhau thêm chút thời gian ? Cô ấy chia tay vì lý do em không ổn định , nhưng lại yêu 1 người còn không ổn định hơn ???? Và khi yêu người khác , tại sao cô ấy vẫn không buông tha em ? Em đang cực kỳ mâu thuẫn . Viết lên đây 1 chút để trải lòng . Mong nhận được cách để tháo gỡ cái nút thắt trong lòng em :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Gái trai gì chẳng là người hả bạn . Đã là con người , ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ đau khổ hơn thôi . Hi ....
Chuyện tình cảm mà, con gái là thế, khi yêu hay đòi...
Giống e, thích mùa đông, ăn kem mùa đông, mưa mùa đông, đi biển mùa đông, lạnh mùa đông, .........nói chung là mọi thứ của mùa đông!
Dù người...
Chị Vy đâu rồi, a Tý đang chờ kìa...................
à a ơi...