Chào ACE Webtretho...


Em và bạn gái iu nhau, em 24t đang học ĐH còn 1 năm nữa ra trường, ban gái em 20t ..Nhưng bọn em đang gặp trắc trở về người mẹ của bgai em...Mẹ bạn gái em bắt bạn gái em phải cưới 1 ông đáng tuổi cha làm chồng vì ông đó hứa sẽ cho mẹ bạn đó tiền mua nhà...Bạn gái em kg chịu..Bị mẹ đánh rất nhiều lần,thậm chí còn chửi những câu rất thậm tệ...Những lúc như thế em thấy thương bgai em vô cùng...Mẹ ngdo biết chuyện ngdo quen em,nên ra sức ngăn cản bằng cách kg cho ngdo ra khỏi nhà,kg cho sd đt..hjx...Có lần mẹ ngdo gọi dt chửi em,kg cho e liên lạc với ngdo nữa..Nhà bgai em nghèo lắm, bgai em là út nữa chứ, ACE thì đã có gd hết rồi..Vậy mà bgai em lại phải chịu khổ cực rất nhiều với 1 bà mẹ như thế..(Em kg biết dùng từ ngữ gì để miêu tả sự độc ác đó nữa)...Bgai em đã rất khổ cực từ nhỏ rồi,giờ lớn lên lại phải chịu cảnh này nữa, thật sự e kg cầm đc nước mắt khi biết mỗi lần bgai e bị đánh hay bị chửi...Bgai e nói với em rằng,vì e bgai e sẽ đấu tranh đến cùng...Nhưng 1 mình bgai e đấu tranh thì kg chịu nổi bà mẹ đó..E và bgai e sẽ đấu tranh đến cùng, em kg mún bgai e cuoi 1 ong đáng tuổi cha như thế...


Bữa me ngdo gọi dt chửi em tiếp vì sao đã cấm liên lạc với con gái bả mà vẫn cứ liên lạc...Lần này thì em kg nhân nhượng nữa, em đã nói thẳng vào mặt bà mẹ đó rằng "bà kg xứng đáng làm mẹ, khi nỡ bán đứng con chỉ vì tiền"...rồi em nói chuyện lớn tiếng đe dọa bả(thật sự em bực lắm nên mới nói như thế)...


Bgai em kg trách em khi e nói với mẹ ngdo như thế...Bgai em iu em lắm, em cũng vậy...Giờ 2 đứa đã thề đấu tranh tới cùng...


Các chị trên này tư vấn giùm bọn em gặp trường hợp này thì làm sao đây mấy chị...Thật sự ng mẹ đó hết thuốc chữa rồi, đừng khuyên em tới van xin ng đó(em biết chắc là có van xin cũng kg đc)...Bgai em nói với em giờ giữa bên hiếu và tình bgai em chọn bên tình...Nhưng vấn đề giờ đấu tranh ntn đây thôi...Có ng khuyên em và bgai nếu tới bước đường cùng rồi thì dùng pháp luật can thiệp...


Mong lời khuyên của mọi ng cho bọn em