Tôi là người đàn ông thành đạt đã 30 tuổi , luôn được mọi người cho là phong độ , đẹp trai lịch lãm và thông minh mà phải nói là bao nhiêu người phụ nữ phải ao ước có được . Không chỉ vậy , vì tôi là dân GYM lâu năm nên cũng có biết bao cô gái chết mê với vẻ ngoài ấy. Nhưng , tôi đã có vợ. Tôi cưới cô ấy cũng đã được 3 năm, gia đình tôi rất là hạnh phúc. Vì tôi rất yêu thích môn Gym nên mỗi ngày tôi đều tới phòng Gym để rèn luyện sức khoẻ và thân hình mạnh mẻ , trừ chủ nhật tôi dành thời gian cho gia đình. Cũng không ngoại lệ , tôi luôn được phái nữ để ý tới trong phòng tập . Nhưng tôi chẵng quan tâm tới họ, vì tôi luôn muốn mình là người hoàn hảo kể cả trong hôn nhân tôi luôn muốn mình là người chồng tuyệt vời trong mắt vợ và mọi người xung quanh. Nhưng đến một ngày , một con bé xuất hiện làm thay đổi con người tôi. Tôi chưa bao giờ hứng thú với những đứa con gái 9x. Nhưng rồi , mọi thứ làm cuộc đời tôi xáo trộn. Tôi nhìn thấy em lần đầu tiên ở phòng tập Gym tôi hay đến. Vẻ ngoài em ấy khá bình thường không đẹp sắc sảo và cũng không phải gọi là xấu, thân hình không hoàn hảo lắm nhưng không hiểi sao tôi lại cảm thấy nao nao trong lòng khi thấy em. Có vẻ em không quan tâm đến tôi như những người phụ nữ khác trong phòng lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu dù không biết tại sao!? Và cứ thế khi tôi đến phòng tập với tâm trí không còn tập trung như trước mà luôn muốn thấy được em , làm tôi lơ đảng hơn trong các bài tập. Ngày nào thấy được em tôi cảm thấy vui và có hứng tập tốt hơn , ngày nào không thấy em tôi thấy mình không có tâm trí gì trong tập luyện. Em tên Tú , tôi biết được tên em từ một người bạn của em khi gọi em. Tên đẹp đó cô bé , tôi đã từng nghĩ sau này có con tôi sẽ đặt tên " Tú " dù trai hay gái, đó là ý nghĩ trước khi gặp em nhưng số trời an bày tôi lại phải lòng người con gái đáng bậc làm chú của em khi em chỉ mới 19 tuổi . Và tôi biết thêm về e nữa khi thấy em mặc chiếc áo thể dục của trường ĐH ... , em là sinh viên đại học. Tôi càng thích em hơn khi thấy em tập rất nghiêm túc , nghiêm túc tới mức mà ít có đứa con gái nào làm được như em đến con trai cũng phải nể, chắc là vì em yêu thích thể thao. Và rồi tôi bắc đầu " ghen " khi em trò chuyện với người con trai khác , và thấy người con trai khác giúp em squat ( một bài tập trong Gym ) . Tại sao không phải là tôi !? Tôi dư sức có thể giúp em mà !? Tôi bắc đầu thành con nít từ khi nào rồi !? ... Là từ khi thấy em. Em khiến tôi quên mất đi mình đã có vợ , quên mất đi mình của ngày xưa ngày mà tôi chưa gặp em. Càng lúc tôi càng khao khát có được em , luôn muốn em là của tôi. Một ngày nọ , em bị vấp phải cục tạ ở dưới đất do em không thấy , em ngã về phía trước và em vô tình ôm lấy tôi , em có biết trong đầu tôi lúc đó đang nghĩ gì không !? : " e tuy to con đấy nhưng anh vẫn có thể ôm trọn lấy em " ... Suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi e ngước lên nhìn tôi và nói :" ơ em xin lỗi , xin lỗi ... " . Ôi trời ! Gương mặy xấu hổ ấy làm tôi muốn hôn em ngay , nhưng tôi không thể . " Lần sau coi chừng nha em "


Đôi mắt em cười , miệng em cười cùng với lời nói nhẹ nhàng " em cảm ơn " . Chắc tôi mất ngủ thôi. Sau lần đó , cứ mỗi lần em tới phòng tập khi nhìn thấy tôi là em nở nụ cười và một cái gật nhẹ chào hỏi. Và tôi được trò truyện vói em khi tôi và em đang tập gần nhau.


" vợ anh may mắn lắm mới cưới được anh hê , nhìn anh rất là so good "


Tôi ngạc nhiên hỏi : " sao em biết anh có vợ ? "


" thì ngón tay áp út bên trái anh không phải đang đeo nhẫn cưới sao !? Thường nhữmg người đã kết hôn sẽ đeo như vậy " Lúc ấy tôi chỉ muốn tháo chiếc nhẫn cưới ra và phủ nhận mình độc thân để có thể được theo đuổi em . Nhưng em đã khiến tôi chợt nhận ra rằng tôi đã có vợ , điều đó là sự thật nhưng tôi đã yêu em cũng là sự thật. Em vô tư trong lời nói , vui vẻ trong lời chúc phúc :


" em thích nhìn thấy người khác hạnh phúc lắm "



Tôi chẵng muốn nói gì ? Khi lòng tôi đang rất bức rức với cảm xúc của mình.


Tôi phải làm sao đây ? Khi tôi không muốn làm tổn thương vợ mình , người phụ nữ đang yêu tôi hết lòng . Nhưng tôi không thể ngưng yêu em. Tôi nên sống theo nghĩa vụ của một người chồng hay làm theo con tim muốn gì !? Thật sự tôi muốn có được em !!!