Em và a ấy quen nhau được gần 1 năm ! 


a ấy rất thương e, yêu e bảo vệ em. Nhưng e lại luôn làm tổn thương a ấy 😪 lúc đó e chưa thật sự yêu a ấy nên e có nhắn tjn rất nhiều người , s có vào Facebook em và đọc tin nhắn thì a nói e rất tổn thương . Và từ đó a ấy lạnh nhạt với em và vô tâm . Đến 1 ngày e chịu k được sự vô tâm đến vậy nữa nên em đã noid chia tay . A ấy níu kéo em  rất nhiều nhưng e thấy mình quá mệt mỏi nên em quyết định chia tay . Rồi e quen 1 ng khác ☺️ Mặc kệ a ấy buồn thế nào . Em đến với ng mới nhưng e k có hạnh phúc. Và e quyết định chỉ làm bạn với ng mới thôi. Tụi e đã có ngủ với nhau r ạ. Giờ đây e thật sự rất hối hận vì đã bỏ rơi a ấy , và e muốn xin lỗi và mong a sửa sai. Sau 1 tháng ct a dường như vẫn sốc , và khá buồn . Hiện tại bây giờ a ấy cũng quyết  định quay lại với e nhưng a vẫn chưa tha thứ được chuyện e đã ngủ với ng khác  và e đã bỏ rơi a . A nói quay lại như chỉ tới hết tháng này thôi😔 e buồn lắm . E biết a vẫn rất yêu e nhưng nỗi đau e mang tới a ấy là sự tổn thương a ấy k thể nguôi đi được .  Bây giờ e phải làm sao đây ạ? Làm sao để e làm a ấy bớt 1 chút tổn thương và trở về yêu e lại đây ? Vì giờ a ấy k tin e nữa .