Em năm nay 24t , vừa mới chia tay bạn gái xong , 1 tình yêu 5 năm , lý do vì gia đình cô ấy theo đạo còn em thì theo lương


Cô ấy và em chia tay vì gia đình cô ấy ko cho , trước đấy thì ko sao giờ 5 năm rồi đùng 1 cái bảo ko cho , thế là chia tay lun , em thấy hơi lạ nhưng cố gắng bình tĩnh không để mình phải suy nghĩ nhìu về nó vì đây cũng là lúc em ra trường cần tập trung cho sự nghiệp , và em đã làm đc , vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng ko để chuyện tình cảm làm rối loạn cuộc sống của mình


3 tháng sau khi chia tay , em tình cờ bít được là cô ấy đã có ng yêu mới , lúc đầu thì cũng thấy hơi bùn , nhưng cũng vui cho cô ấy vì đã có người thay em chăm sóc cổ . Rồi em biết được là 2 tháng trước khi quen em , cô ấy đã quen người ấy rồi , lúc này đầu óc em cứ loạn cả lên , em suy nghĩ nhiều lắm , rằng mình đã làm j sai , rằng lí do thực sự là gì , nên em đã...... chủ động gọi và hỏi cô ấy lí do chia tay là gì , có phải là vì hết yêu rồi không . Em sống tình cảm không lừa dối , luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ nên với em lí do này rất quan trọng các anh chị à , sao cũng được nhưng em cần bít sự thật là gì .


Cô ấy nói là lí do thực sự là vì gia đình thôi,cô ấy nhận lời yêu ng đó vì quá khó để quên em , để lấp hình bóng em, còn nói là sẽ cố gắng để quên em , nếu sau này không thể quên đc thì sẽ làm lại từ đầu , cố gắng vượt qua tất cả dù đó là gì , khi đó thì tình yêu sẽ rất bền chặt , nói chung là cuộc nói chuyện đầy đau khổ và nc mắt ...huhu. Em về cứ nghĩ mãi , mà có người nào mới chia tay ng yêu đã quen ngay 1 ng khác không nhĩ , vì giờ đây trái tim đang thắng lí trí của em , các anh chị có kinh nghiệm sống, hãy đặt mình vào ng con gái đó để cho 1 vài lời khuyên đc không ạ , liệu cô ấy có thật lòng không , hay cô ấy chỉ mún che dấu sự thật để không làm em tổn thương ...


Em thì vẫn tin 1 ngày nào đó sẽ đến đc với nhau :D hehe con trai mà mơ mộng quá :D


Các anh chị cho em 1 lời khuyên để phấn đấu vì tương lại nhé :D cảm ơn đã đọc!