Cách đây 2 tháng em đang quen một người bằng tuổi em, anh ấy tên T. Chúng em yêu nhau được 2 năm và em rất trân trọng tình cảm này. Em có một cô bạn thân tên N, cô bạn này lại ở gần nhà anh ấy và xem ra họ còn thân thiết hơn cả em. Tính em lại rất vô tư, nhiều lần cũng ghen nhưng em cố giấu, em không muốn có chuyện. ;)
Ngày 8/4/2014 - ngày đen tối :(
Hôm thứ ba ảm đạm đó vẫn là ngày mà em không thể quên :)
Trước đó em với N có chút cãi vả và hai đứa giận nhau, anh ấy không nói gì, nhưng em cảm giác anh ấy lạnh nhạt với em hơn. Hôm đó em là người chủ động làm hòa với N, tụi em vào quán cafe tám xuyên lục địa. Nhưng cô ấy bỗng lặng người, khuôn mặt cô ấy có gì đó cần nói. Em cười và hỏi, cô ấy lấy chiếc điện thoại và cho em đọc tin nhắn. Dòng tin nhắn khiến em khóc òa:
N ơi. Tao có chuyện muốn nói, tao cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Tao muốn chia tay với H
Sao mày lại làm vậy, có thật không?
Thật, tao thấy tính nó kì lắm! Mà m nói với nó là ct tao cũng muốn làm bạn
Ờ, tao tôn trọng quyết định của mày, dù gì cũng là bạn
E cười và nói không sao, vốn dĩ đó cũng chỉ là một thằng đàn ông
Nhưng không hiểu sao đêm về lại cứ khóc. Em suy nghĩ vượt quá giới hạn :(
Tại sao chia tay anh ta lại không nói với em mà lại đi nói với N? Trong khi đó là chuyện tình cảm của hai người. Anh ta xem trọng N hơn em ư? Why? 2 năm, em đã cố gắng nhưng mọi thứ bị dập tắt! Làm bạn, nghe có vẻ dễ nhưng em biết dù có là bạn em vẫn không thể bằng N. :'(
Ngày hôm sau em đến trường với khuôn mặt thê thảm :( E ngồi cách anh ấy lối đi và 1 người bạn, còn N thì ngồi trước anh ấy.
Họ vẫn nói chuyện, đùa giỡn, phao và em đều biết! Quá ư là buồn bởi N biết em còn tình cảm với anh ấy. Ng bạn này khá tốt :/
Ra chơi em nhận được lời tỏ tình cọc lóc của một anh bạn rất thân lớp 12. Anh ấy nói thích em từ đầu năm, nhưng em đã có người yêu hơn nữa là đàn em của ảnh. Anh ta là một đại ca quậy phá của trường, nhưng lại rất tốt với bạn bè. Ai cũng bảo em quên T và quen anh ấy. E đã đồng ý!
E quen anh ấy đến nay được hai tháng, anh ấy thường rủ em đi chơi nhưng gia đình em rất khó :)
E luôn cảm thấy nhàm chán, nhưng thật sự anh ấy rất quan tâm và yêu thương em. E biết e chỉ xem ảnh là người thay thế, và lời chấp nhận là một lúc nông nỗi. Em biết mình còn tình cảm vs T nhưng em không thể gạt bỏ tình cảm của ảnh. Em hiện đang rất khó xử. Mong mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuy chị là sv rồi nhưng mấy chuyện tình yêu chọ còn mơ hồ lắm em à
Góp...