Chuyện của em là như thế này ạ :


Đợt tết vừa rồi, con bạn thân của em lên nhà chơi dẫn theo ông anh họ có ý giới thiệu cho em. Trong thời gian ý em và bạn trai lục đục , chia tay 5 lần 7 lượt nên em cũng ậm ừ cho qua chuyện với giai, giai xin số điện thoại em cũng cho, hẹn đi chơi uống nước em cũng đi, cả tối hôm 14/2 giai rủ đi chơi để xem em có người yêu chưa, em cũng đồng ý đi uống nước vơi giai, một mặt là muốn quên đi chuyện riêng tư, mặt nữa em cũng muốn đi chơi chứ ru rú trong nhà hoài chán lắm ạ. Thế là giai cứ đinh ninh em chưa có người yêu, em cũng không kể vì giai ko hỏi. Giai nt và gọi điện khá nhiều cho em, nhiều lúc em cũng thấy bực mình vì cái kiểu quan tâm của giai nhưng mờ chả biết nói sao cho giai hiểu. Thi thoảng em nt lại thôi chứ chẳng bao giờ gọi lại, cũng không tỏ vẻ ân cần hay nũng nịu gì gì đếy để mồi giai. Em bình thường sống rất thật, nhất trong các mối quan hệ mang tính chất nhạy cảm ntn em tránh xa lắm nhưng có vẻ như cần nguồn vui để lấp chỗ trống tức thời nên lúc ý em mới nhận lời cho giai tìm hiểu (Không có cái dại nào bằng cái dại nào T.T) Chuyện đong đưa em lại càng không thích nên đi chơi em hay làm giai phật ý lắm, giai cố tình đụng chạm là bị lườm cháy lông mày ngay :)) CNhưng có vẻ như em càng tỏ ra khó tánh thì giai lại càng khoái, tần suất muốn gặp và liên lạc với em càng nhiều hơn trước làm em khó chịu thực sự ==' Có lúc em nt vu vơ kêu giai đừng đặt hi vọng quá nhiều vào em, em chỉ quí giai như một người anh , một người bạn chứ không phải là tình cảm lứa đôi, giai có vẻ hụt hãng rồi bớt nt và gọi điện đc khoảng 2-3 ngày thì lại đâu vào đếy @@ Nhiều lúc em muốn nói thẳng với giai là em có người yêu rồi nhưng lại sợ làm giai buồn và tổn thương @@ Tính em hay cả nể và thương người :"< 2 tuần gần đêy giai liên tục mời em đi uống nc nhưng em từ chối hết, giai lờ mờ hiểu ra là em muốn trốn tránh giai rồi, giai này cũng vụng và thô nên nhiều khi nói chuyện giai hỏi những câu làm em méo mặt , chẳng biết trả lời giai thế nào, chỉ biết im ỉm làm ngơ =.=


À, quên em chưa kể là trong mối quan hệ này giai luôn nói thẳng với em rằng giai muốn tìm một người vợ chứ không muốn yêu đương lung tung nữa, và đối với em giai muốn có một mối quan hệ tử tế. Em không chê gì giai cả chỉ là chẳng muốn lấy chồng sớm, nhất nữa em không tìm thấy cảm giác yêu đương gì cả , giờ em không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa cơ :"<


Lúc nãi giai mời em tối mai đi uống nước này mà em chẳng biết từ chối giai thế nào cả, bấn quá lên đây hỏi kinh nghiệm các chị các mẹ. Làm sao mà vẹn cả đôi đường được ạ? Vừa giúp trai hiểu ra em không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa mà vừa không làm tổn thương giai nhỉ?