Em có một thằng bạn học chung hồi cấp 3, ngày em còn học năm thứ 3 zai này đã nói rằng thích em (năm 2005). Hai đứa học ở 2 nơi cách xa nhau nên chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau qua yahoo, hoặc gọi điện (ngày đó điện thoại cũng như internet không nhiều và rẻ như bây giờ). Em cũng không tỏ thái độ là thích hay không chỉ trả lời coi như bạn bè bình thường. Nhưng zai đó lúc nào cũng bảo thích em từ hồi còn đi học nhưng không dám nói. Đến tết năm 2005, em lên khu nhà zai chơi thì nghe phong thanh rằng zai đó đang yêu em của đứa bạn học cùng lớp với bọn em. Mặc dù không có tình cảm gì nhưng em rất choáng và cú, em không thèm liên lạc nữa. Zai biết em biết chuyện rồi nên cũng không nói năng gì, ít liên lạc hẳn đi.
Năm 2006 thì em biết zai đã chia tay với em gái của đứa bạn học chung. Sau này có yêu thêm một vài cô nữa. Thỉnh thoảng zai xuống HN chơi với người yêu gọi điện cho em, em vẫn bình thường và rủ zai đi uống nước nhưng zai từ chối khéo.
Sau đó zai ra trường và nghe nói lên YB quê của cô người yêu để dạy học. Đến cuối năm 2008 zai liên lạc trở lại với em và nói rằng đã chia tay người yêu rồi. Năm 2009, zai nói muốn tiến xa hơn tình bạn với em, em không nói gì và tránh mặt. Nhiều lần zai xuống Hn gọi điện hẹn gặp em toàn nói đi công tác, đi đám cưới ... để không gặp.
Năm 2010 zai vẫn tiếp tục liên hệ. Đến đợt 30.4 em về quê, và đồng ý gặp mặt ở nhà em. Sau đó nhiều lần zai nhắn tin và gọi điện nhưng nhiều khi em không nghe, hoặc không trả lời. Gần đây zai nhắn tin nhiều hơn và nói hãy cho zai cơ hội, và hãy trả lời những tin nhắn hoặc nghe điện thoại của hắn. Em có chút lăn tăn nên đồng ý, trả lời tin nhắn của hắn. Gần đây nữa hắn tỏ tình (qua điện thoại thôi a vì bọn em ở xa nhau) em trả lời rằng em cũng không biết tình cảm của em hiện giờ như thế nào. Hắn bảo cho em 1 tuần để suy nghĩ và trả lời hắn (tức là 10.10 này). Hôm qua hắn xưng anh với em (bọn em bằng tuổi) nhưng em tỏ thái độ không đồng ý nên hắn thôi). Hắn nói là em không cần phải trả lời đồng ý hay không nếu em ngại. Ngày 10.10 hắn xuống Hn sẽ đợi em ở một địa điểm ABC, nếu em ra đấy đón hắn thì hắn sẽ tự hiểu là em đồng ý, còn không hắn tự biết.
Suy nghĩ của em thế này ạ: từ ngày bọn em tốt nghiệp cấp 3 đến giờ rất ít có cơ hội gặp nhau, giờ nói chuyện yêu đương thì hơi vô lý. Hơn nữa nghĩ lại chuyện ngày trước em vẫn cú là tại sao nói thích mình rồi mà lại đi yêu em của đứa bạn. Em cũng bóng gió cho hắn ý là như thế, nhưng hắn bảo chuyện cũ rồi nên bỏ qua cho nhau để hướng về phía trước. Thực tế trong lòng em chưa có tình cảm gì gọi là thích hay yêu đương gì cả, bình thường như những người khác. Nếu muốn tiến xa hơn thì phải có thời gian để tìm hiểu thêm. Hắn thì thỉnh thoảng toàn bảo là ngày trước học cùng nhau quá biết nhau rồi, hơn nữa giờ lớn tuổi rồi nên không nên cò cưa như hồi còn trẻ (ý đại khái thế, chứ không phải nói toạc ra thế). Rồi hắn nói nếu em đồng ý thì hắn sẽ chuyển về Hn với em, đại loại là em ở đâu thì hắn sẽ ở đấy.
Các bác cho em xin lời khuyên: Theo các bác zai này là người như thế nào? Có tin tưởng được không? Thứ 7 này em có nên gặp hắn không ? Nếu gặp thì em phải làm sao ? Em chưa muốn nhận lời hắn ngay vì muốn tìm hiểu thêm
thì em nên "hoãn binh" như thế nào? Năm nay em 28 tuổi (tính tuổi lấy chồng đấy ah), các cụ cũng giục giã mà bạn bè thì con cái hết rồi. Em cũng đang tìm cơ hội cho chính bản thân mình.
Thanks các pác nhiều ah.
Ps: rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2. Khi quay lại thấy cố huơng chưa đổi thay. Cũng đang muốn lấy...