Một cảm giác đắng cay,nghiệt ngã bao trùm lên con người em khi nhận đc 1 tin nhắn : Anh bây giờ có người khác rồi đừng làm phiền anh nữa,em hiểu chứ" .Đó là tin nhắn từ cái người mà em đã dành trọn yêu thương trong gần 4 năm trời...


Chúng em yêu nhau từ khi còn đi học .Tình yêu của 2 đứa cũng đã phải trả qua bao nhiêu lần sóng gió mới tồn tại đc đến bây giờ .Cũng đã 3 lần chia tay nhưng rồi lại quay lại ...


Lần đầu tiên là khi hắn đi bộ đội .Không muốn em phải chờ đợi nhớ nhung .Hắn đã nói lời chia tay.Em đau khổ,tuyệt vọng.Lúc đó là khoảng 1 năm yêu nhau .Hàng tháng trời đêm nào em cũng nằm khóc trong cô đơn và tuyệt vọng.Rồi một thời gian (khoảng nửa năm sau đó) có lẽ vì hắn vẫn yêu em và em cũng vậy nên hắn lại ngỏ lời làm lại .Lại tiếp tục yêu nhau ...Em 1 lòng yêu thương, chờ hắn đi nghĩa vụ 18 tháng trở về ...


Rồi chỉ 1 tháng sau đó ,ví cái tính nóng nảy của em cũng như cái tính ương ạnh của hắn.Noel hắn đi chơi với bạn mà quên mất em.Thế là em nói hắn,hắn tức bảo nếu em ko chịu đc thì thôi .Vậy là lại chia tay...Lần này cũng buốn,cũng khoc nhiều nhưng ko nhiều như lần đầu tiên.Chia tay nhưng trong em vẫn luôn còn cảm giác yêu hắn.


Tết năm ngoái ,sau lần chia tay đó .hắn đòi gặp em .Cầu xin em ,van nài em quay trở lại với hắn .hắn nói hắn cần em,chỉ có em mới giúp hắn làm lại mọi chuyện ,chỉ có em là có thể mang lại cho hắn hạnh phúc .Em đã quyết tâm ,rất quyết tâm không muốn quay lại nhưng thật sự tim em vẫn yêu hắn lắm.Hắn là mối tình đầu tiên của em .Chưa bao giờ em thấy mình hết yêu hắn .Em đã ko làm chủ đc mình rồi chấp nhận lời cầu xin của hắn .mặc dù hắn đã làm em khổ rất nhiều lần .Biết bao lần em đã tự nhủ đừng bao giờ tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã làm khổ em,tổn thương trái tim em.Em và hắn quay lại với nhau...


Từ đó đến nay gần 1 năm trời 2 đứa yêu thương nhau lắm .Gia đình hắn cũng quý em,coi em như con cái trong nhà.Đặc biệt sau khi bố hắn mất mối quan hệ của em với gia đinh hắn còn thân thiết hơn .Em thương hắn nhiều lắm .Em thầm hứa hắn khổ vì bố mất sớm thì mình phải yêu thương cho hắn đỡ tủi buồn.hắn cũng yêu em ,yêu hơn hối mới yêu nữa-em cảm nhận đc điều đó .gia đình hắn cũng vừa tính chuyện chờ giỗ đầu bố hắn xong ,cuối năm nay là xuống nhà em làm đám hỏi .Đó quả là những lúc em cảm thấy thật sự hạnh phúc .Em tin tưởng vào tương lai của em và hắn .Em sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn và tự nhủ phải yêu hắn nhiều ,nhiều hơn nữa...


Và cái gì đến cũng đã đến .Em đã cố gắng giữ mình trong suốt mấy năm trời yêu nhau .Nhưng khi thấy hắn buốn ,cô đơn em thương hắn vô cùng.Hắn đòi làm chuyện ấy và em đã đồng ý...Em quá khờ dại tin tưởng mù quáng vào tương lai do mình nghĩ ra.Em đã quá ngu ,quá dại...cái hạnh phúc sau những lần ăn nằm với nhau chẳng kéo dài đc bao lâu..


Chỉ 1 tháng trước đây 2 đứa vẫn còn cùng nhau hạnh phúc nghĩ về đám cưới sau này sẽ ntn ?Con sinh ra sẽ ntn ?..2 tuần trước Vẫn còn ăn nằm với nhau ...Vậy mà chỉ mấy hôm trước ,cái hôm mà em phát hiện ra hắn có người yêu khác thì mọi chuyện đã thay đổi .Em đã biết rằng hắn và con kia chỉ mới quen và yêu nhau 3 tuần thôi .Em không hiểu vì lý do gì mà hắn có thể đánh đổi 1 tình yêu 4 năm để đam đầu vào 1 đứa mới quen 3 tuần ?Em không hiẻu con đấy đã làm gì mà mê hoặc đc hắn nhanh như thế ?cả gia đình hắn mắng hắn ,khuyên hắn mà hắn ko nghe .hắn cứ trơ trơ ra .mặc cho em khóc ,đau đớn ,tuyệt vọng ,hắn vẫn cười nói như bình thường .Sao em thấy căm thù hắn đến thế ?sao em thấy ghê tởm loại khốn nạn như vaayj thế?Em thấy mình đã ngu ,đã quá dại khi trao cho hắn cái quý giá nhất của mình .


Nếu em ko phát hiện ra ,ko làm to chuyện thì có lẽ hắn cũng chưa trở mặt luôn như vậy.tại sao lại vậy chứ ?hắn vẫn nhắn tin gọi em là vợ rất yêu thương ,rồi gọi điện hôn em như bình thường mà?Chỉ mấy tuần nay em thấy là là khi em gọi điện vào buổi tối thì hay tắt máy ko nghe .Rồi cuối cùng thì em đã phát hiện ra là như thế ?Nếu con kia là ngươqif tử tế thì khi biết mối quan hệ của em và hắn như thế nào thì nó đã ko tiếp tục với hắn .Đằng này nó vẫn bám .Có lẽ vì hắn giàu ,hắn đi xe hơi ( giờ hắn làm chủ 1 gara oto).và phải chăng con này muốn lợi dung?Chỉ có loại con gái như vậy thì mới quyến rũ đàn ông nhanh như thế .Chỉ có 3 tuần mà đã quen và yêu ?Em không thể hiểu đc.


Giờ đây em buồn lắm,đau lắm.Em thấy tủi cho cái phận của mình .Bọn em yêu nhau tưg hồi 2 đứa còn đi xe đạp đi học,hẹn hò nhau cũng chỉ uống mấy cốc trà đá.Cho đến bây giờ thì nó đã cướp trắng tất cả của em .Hắn cướp đi cả đời con gái của em mà ko 1chuut áy náy,thương xót.


Giờ em phải làm sao đây các anh chị ơi ?Em lo sơ,em ko dám đối mặt với tình yêu ,ko dám nghĩ tới chuyện lấy chồng vì em sợ chồng em sẽ ko tha thứ cho em .Em sợ ngừoi ta ko chấp nhận em như vậy ?Ngừoi ta sẽ nghĩ em là đứa con gái hư .Em hoang mang lắm .Em hận hắn thật,căm thù hắn thật nhưng nếu hắn có xin quay lại chwcs em cũng phải đồng ý thôi .Dù biết lấy hắn là em khổ .hắn cờ bạc,trai gái đủ cả .Nhưng ko lấy hắn thì em lấy đc ai ?Em nghi như vậy có đc ko ạ ?Em rất buồn,rất khổ.Thật sự em tủi thân .đau đớn vô cùng .Mọi người giúp em với.


Em gái buồn