Tôi và người yêu tôi yêu được 1năm. Cô ấy ở bên Mỹ còn tôi ở Việt Nam. Tôi và cô ấy bạn học hồi nhỏ (cùng 27 tuổi), nhưng khỏang 2 năm đổ lại đây chúng tôi liên lạc qua điện thọai rất thường xuyên và năm ngóai cô ấy quyết định về VN, từ đó chúng tôi yêu nhau. Khi cô ấy về bên Mỹ, tuy xa nhau về khỏang cách nhưng 2 chúng tôi ngày nào cũng liên lạc qua Webcam khi cô ấy đi làm về, khi cô ấy đi làm chúng tôi liên lạc qua điện thọai, qua tin nhắn.
Nhưng 1 hôm tôi phát hiện ra trang web quản lý điện thọai của cô ấy, cô ấy lúc nào cũng đi làm về gọi tôi đồng thời gọi cho 1 thằng nửa (tôi hỏi cô ấy nói là bạn thân 9,10 năm). Tôi biết được chuyện đó và có nói với cô ta là nếu mà trong lòng của cô ta mỗi khi đi làm về mà phải bắt buộc gọi cho 2 người để mà báo cáo thì tôi xin rút lui để cho 2 người đó bên nhau. Cô ấy nghe lời tôi nên ít liên lạc với thằng đó.
1 hôm cô ấy kể là có 1 người đàn bà có con với thằng đó đi bắt ghen với cô ta, từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau khỏang 2 tuần. Tôi đã điều tra và hỏi cô ta, cô ta mới khai thật " Cô ta với thằng đó cặp nhau từ khi cô ấy 17 tuổi và quan hệ với cô ta rất nhiều lần, họ quen nhau đến khi cô ta 21 tuổi và cô ta biết thằng đó quan hệ nhiều người đàn bà khác cô ta đòi chia tay, nhưng 2 người cũng quen lại đến khi cô ta 25 tuổi là chia tay chính thức nhưng cô ta nói từ đó đến nay 2 người là bạn thân với nhau và không có tình cảm nữa.
Khỏang 2 tuần chúng tôi không liên lạc với nhau cô ấy đang đau buồn vì thằng đó, cô ấy gọi cho thằng đó hòai và đi mướn người điều tra thằng đó xem trước giờ có bao nhiêu người đàn bà và bao nhiêu đứa con, cô ấy còn gọi hỏi người đàn bà bắt ghen hỏi quen nhau bao lâu rồi để cô ấy biết xem thằng đó có lừa dối không.
Tôi hỏi cô ta tại sao yêu tôi 1 năm nay rồi sao vẫn còn nghĩ đến chuyện đó chi cho đau lòng. Cô ấy nói với tôi là muốn biết thằng đó có vợ trước khi quen cô ấy không, cô ấy không muốn mình bị gạt, và cô ấy có ý định đòi chia cách gia đình thằng đó vì cô ta nói là cô ấy không được thì sẽ phá không cho ai đến với thằng đó.
Tôi có hỏi bây giờ cô ấy yêu ai, thì cô ấy trả lời là cô ấy yêu tôi trong 1 năm nay tôi có hỏi là khi quen tôi có quan hệ với thằng đó nữa không, cô ấy nói không làm gì ngòai sau lưng tôi, cô ấy nói cô ấy không muốn ai làm chuyện có lỗi với cô ấy và cô ấy cũng không muốn có lỗi với tôi. Tôi cũng hỏi tại sao lúc trước biết chuyện đó đã chia tay rồi sao bây giờ biết thêm nữa cũng còn buồn còn đau lòng. 2 tuần đó tôi gọi cho cô ấy cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, đòi chia tay với tôi.
Cô ấy vì thằng đó mà đau khổ không ăn không ngủ vì muốn điều tra thằng đó để biết sự thật, cô ấy có khi nghĩ sẽ cho người ám hại con trai của thằng đó. Tôi có khuyên cô ta là đừng làm gì hết nếu nghĩ đến tôi, và cô ấy nói bây giờ không nghĩ nữa (tôi không biết có thật không nữa).
Xin cho tôi biết cô ấy có yêu tôi thật lòng không hay chỉ là người thế thân ( cái này tôi có hỏi và cô ấy nói là không, cô ấy nói với tôi là thật lòng yêu tôi, khỏang 1 năm nay chúng tôi rất là hạnh phúc).
Xin cho tôi lời khuyên tôi phải làm sau đây, bây giờ trong đầu tôi cứ nghĩ là trong 1 năm nay 2 người có đén với nhau nữa không , có quan hệ nữa không? Tôi nói cô ấy là bây giờ kêu cô ấy suy nghĩ xem cô ấy yêu ai và cần ai, cô ấy cứ nói là cô ấy không còn tình cảm với thằng đó nữa, tôi kêu cô ấy đổi số điiện thọai mới đi để thằng đó không gọi phá nữa cô ấy không chịu ( vì thằng đó cứ nhá máy cho cô ấy hòai, cô ấy bắt máy thì không nói).
Cô ấy còn nói là đã quen người trước không mang lại hạnh phúc rồi, và bây giờ quen tôi nói tôi không hiểu cô ấy, cô ấy đòi tôi buông tha cho cô ấy.
hĩ hĩ hĩ, xa quá, chứ ở gần gần thì cho em xin cái số cầm tay, biết đâu đấy:Thinking::Thinking::Thinking:, rau sạch thì sao bác chủ thớt nhỉ :Laughing::Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thù dai, tàn ác, lăng nhăng.
Đồng ý kiến với bạn này, sao lại gọi như thế khi chưa biết...
chả thấy tích công tích đức gì cả, :Sick::Sick::Sick:, người như thế sống khổ, cả đời chỉ hằn học, ghen...