Em à, mình chưa chia tay mà đúng không ?. Nếu anh hỏi em thì em sẽ nói anh suy nghĩ rồi lo lắng lung tung. Nhưng mà em à, chính em còn không biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào thì sao anh không nghĩ lung tung được. Chưa lúc nào anh thấy tình yêu của chúng mình qua 7 năm lại mong manh như lúc này.


Anh may mắn vì đã gặp và yêu em, nhưng chúng ta lại không có thời gian bên nhau. 2 năm đầu quen và yêu để 5 năm tiếp theo xa cách nhau nửa vòng trái đất. Từ ngày em đi đến giờ, anh đã luôn mang hy vọng vào ngày em trở về, ngày anh và em bước vào nhà thờ và em sẽ mặc chiếc áo cưới màu trắng bước đến bên anh, rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Anh không lo lắng về thời gian chúng ta xa nhau, anh xem đó là một thử thách tình yêu của chúng ta. Anh luôn chờ đợi em.


Em à, lúc anh gần chạm đến hy vọng lại là lúc chúng ta có thể không đến được với nhau. Anh vẫn còn nhớ em nói với anh “năm sau em về rồi mình cưới nhé”, em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu. Anh chờ đợi và mong mỏi điều đó từng ngày. Gần như ngay lập tức anh đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho đám cưới của hai đứa mình. Một danh sách dài những việc phải làm, phải chuẩn bị. Anh làm những việc đó một mình trong hạnh phúc.


Còn 4 tháng nữa là đến ngày cưới của chúng ta, 4 tháng so với 7 năm yêu nhau, cùng trải qua biết bao chuyện buồn vui, thì có là bao. Nhưng mới ngày hôm qua thôi, em nói với anh một điều làm anh buồn quá, em chưa sẵng sàng để cưới anh vì thời gian chúng ta dành cho nhau quá ít, rằng em đang có cảm tình với một người khác. Em à, thời gian chúng ta bên nhau thì quá ít nhưng thời gian anh nghĩ về em thì không ít đâu. Anh ganh tỵ với tất cả những người em gặp vì họ được gần em hơn anh, còn những điều họ làm cho em anh cũng làm được. Sao em không nghĩ đến ngày chúng ta được bên nhau và sẽ bù đắp cho những năm tháng xa nhau ? Em không biết tình yêu của anh dành cho em sao ? Rồi cả gia đình anh luôn yêu thương và đón chờ em ? Bao nhiêu hy vọng của anh, gia đình anh và của em nữa không thể bị dập tắt vì lý do đó được em à. Anh sẽ tìm mọi cách để giữ em, giữ tình yêu của anh.


Những cô gái trước khi lấy chồng anh không biết họ có suy nghĩ như em không ? Khi trước mắt họ là một tình yêu đủ lớn để tin tưởng trọn đời, với những điều kiện đủ để tồn tại một gia đình nhỏ, hạnh phúc, một gia đình luôn yêu thương và dang rộng tay đón chờ con dâu... Các chị hãy cho tôi một lời khuyên chân thành để tôi giữ được tình yêu của tôi. Ngày cười chỉ còn 4 tháng nữa thôi...